| Hotline: 0983.970.780

Đua nhau "sắm" chồng hờ

Thứ Năm 19/04/2012 , 10:23 (GMT+7)

Không thể phủ nhận việc các KCN đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Thế nhưng, kéo theo sự ra đời của các KCN là mặt trái tiêu cực khiến những làng quê nghèo bao đời yên ả bỗng chốc náo động.

Không thể phủ nhận việc các KCN đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Thế nhưng, kéo theo sự ra đời của các KCN là mặt trái tiêu cực khiến những làng quê nghèo bao đời yên ả bỗng chốc náo động.

 

Năm 2008, Dự án KCN Long Giang (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) chính thức khởi công. Không lâu sau đó, chủ đầu tư nước ngoài đưa hàng trăm công nhân sang Việt Nam để làm việc. Số công nhân này sang đã “coi trời bằng vung”, đua nhau ve vãn gái làng từ nạ dòng đến thiếu nữ khiến vùng quê nghèo, heo hút bắt đầu ồn ào và bao gia đình xào xáo, vợ chồng ly tan.


KCN Long Giang dù mới hoạt động khoảng 1/5 diện tích, nhưng đã 
khiến vùng quê xáo trộn

CÔNG KHAI CẮM SỪNG CHỒNG

Mặc dù chỉ cách TP HCM chừng 60 cây số và cách ngã 3 Tân Hiệp (trên QL1) 8 cây số nữa, nhưng phải gọi cho anh Trần Văn Tuấn, người địa phương đến 3 lần tôi mới tìm được đến xã Tân Lập 1, một vùng quê nghèo bao đời nay yên bình, cho đến khi có KCN Long Giang.

Đón được tôi, anh Tuấn nói ngay: Mấy năm trước, khi KCN này chưa ra đời, cuộc sống ở đây rất bình yên. Chẳng khi nào có chuyện “động trời” là chồng đang sờ sờ trước mắt mà vợ dám ngang nhiên cặp kè với đàn ông khác như vậy. Bây giờ, chuyện mấy bà vợ chủ động ly hôn với chồng xảy ra như cơm bữa. Ban đầu mọi người sửng sốt, không tin nổi, nhưng riết rồi quen, thấy cũng bình thường. Tôi nhẩm tính có ít nhất hơn chục ông ở vùng này mất vợ từ 3 năm nay rồi. Còn đám con gái chưa chồng theo tụi nó thì nhiều lắm.


Khu nhà lưu trú của công nhân nước ngoài tại KCN Long Giang

Mở đầu cho phong trào “cặp bồ” ngoại ở Tân Lập là Nguyễn T. sinh năm 1986, cô gái nổi tiếng khắp vùng Tân Phước với thân hình người mẫu cao đến hơn 1,7 m, nước da trắng ngần. T đã vài lần đoạt giải đầu các cuộc thi sắc đẹp cấp huyện. Năm 2006, T lập gia đình. Anh V, chồng cô, là một công nhân hiền lành, ăn nói có duyên và yêu cô say đắm. Khi đứa con trai đầu lòng chào đời, anh V càng yêu thương vợ con hơn, gia đình nhỏ của họ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tai họa bắt đầu giáng xuống từ khi anh V mở quán nước cho cô vợ trẻ vừa ở nhà trông con vừa bán kiếm thêm thu nhập. Sau khi quán mở ra, rất nhiều khách là công nhân nước ngoài ghé uống nước và “ngồi đồng” ở quán cả buổi. Họ ngồi không phải vì café ngon, mà vì cô chủ quán xinh đẹp. Một thời gian sau, thấy số khách này rất “sộp” và có như cầu ăn uống nên quán nước nhỏ của vợ chồng anh V trở thành quán nhậu.

Và, cô chủ quán xinh đẹp đã lọt vào “tầm ngắm” một công nhân nước ngoài chừng ngoài 50 tuổi, một trong số những khách ruột của quán. Mỗi khi tính tiền, ông ta không quên “bo” khá dày khiến cô T không khỏi ngưỡng mộ và đáp lại bằng ánh mắt tình tứ. Thế rồi, chuyện gì đến đã đến, chỉ một thời gian ngắn từ khi mở quán và “kết thân” với ông khách sộp, cô T đã bỏ ngay chiếc xe máy Tàu và thay vào đó là chiếc xe Honda tay ga sang trọng trị giá hơn 50 triệu đồng. Thấy vợ chạy xe đắt tiền và nghe mọi người trong xóm xì xào, anh V gặng hỏi, cô T liền tỏ thái độ bất cần, thẳng thừng chê bai chồng, cô cho rằng anh V bất tài nên cô phải vất vả bươn chải, anh không coi trọng sắc đẹp của cô. Còn “người ta”, dù hơi lớn tuổi nhưng biết cách cư xử, biết trân trọng cái đẹp, biết chăm sóc cô. Sau đó cô đùng đùng làm đơn ly hôn.


Căn nhà chị V. mới được ông bồ ngoại xây cho tại ấp 4, xã Tân Lập 1

Mặc dù anh V hết lời khuyên nhủ vợ, vì đứa con mà bỏ qua mọi chuyện, anh sẽ chăm lo cho vợ con tốt hơn. Thế nhưng, mọi cố gắng của anh V đều vô ích, anh càng xuống nước, cô vợ càng coi thường anh hơn và công khai qua lại với người tình ngoại. Một lần, thấy vợ chạy xe trên đường, anh V không kìm chế được nên lao thẳng xe vào đầu xe vợ với ý định “chết cả hai". Cú tông khá mạnh nhưng cả 2 không chết mà chỉ nằm viện vài hôm. Ngày ra viện cũng là ngày anh V cay đắng ký vào tờ đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân đau buồn.

HAI MẸ CON CẶP CÙNG CẶP BỒ

Anh Huỳnh Văn Huệ, ở ấp 4, Tân Lập, kể: “Hồi đầu, nhóm công nhân ngoại không biết tiếng Việt nên chỉ chọc ghẹo phụ nữ bằng cách cợt nhả, “đá lông nheo” và xì xồ. Nhưng một thời gian sau, không biết ở đâu xuất hiện một số người chuyên làm phiên dịch cho họ. Thế là nhóm công nhân này bắt đầu “tán gái” thông qua phiên dịch. Lần đầu tiên tôi thấy chuyện lạ đời này. Mấy cô chưa chồng mê tít mấy tay công nhân ngoại đã đành, nhiều cô đã yên bề rồi, thấy mấy anh công nhân nước ngoài ăn vận bảnh bao, nhiều tiền lại lịch sự nên cứ tụ lại với nhau là bàn tán, so sánh họ với chồng. Thấy chồng thua kém mọi bề thì bắt đầu chê bai, chán chồng, thế là gia đình xào xáo, tan nát”.



Những người đàn ông là “nạn nhân” của tình trạng công nhân ngoại 
đến "cướp" phụ nữ tại Tân Lập 1

+ "Theo tôi biết, chỉ có khoảng chục trường hợp phụ nữ xin ly hôn vì lý do cặp bồ với mấy ông công nhân ngoại, 2 trường hợp làm đám cưới, còn lại là theo kiểu “già nhân ngãi”. Những trường hợp này, khi mấy anh công nhân hết hợp đồng, về nước, mấy cô sẽ chịu thiệt thòi", ông Lê Văn Rớt, cán bộ tư pháp xã Tân Lập 1.

+ "Theo thống kê của chúng tôi, có gần 20 trường hợp phụ nữ ở Tân Lập “cặp” với công nhân ngoại quốc. Thời điểm đó dư luận xôn xao nhiều lắm. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động nhiều để chị em hiểu ra và giữ hạnh phúc gia đình. Đến nay, tình hình tạm lắng dịu, không phát sinh thêm trường hợp nào mới", bà Cao Thị Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Tiền Giang.

Anh Huệ phân tích: “Cũng dễ hiểu thôi, công nhân nước ngoài có thu nhập gấp 10 lần mấy anh nhà ta nên họ vung tiền xài thoải mái. Mỗi lần ăn uống xong, họ “bo” 1 - 2 trăm ngàn là chuyện nhỏ. Vài lần nhu vậy là “cá cắn câu” thôi chứ gì. Ngày xưa khi chưa có công nhân ngoại, thấy chồng mình cũng như bao người đàn ông khác ở quê. Giờ nhìn thấy những người đàn ông ngoại với bề ngoài sang trọng, bảnh bao, xài tiền nhiều lại biết chiều chuộng. Như thế bảo sao phụ nữ không siêu lòng. Về nhà thấy chồng vừa cục mịch, chân lấm tay bùn lại nghèo, bảo sao không chán”.

 

Về Tân Lập, còn được nghe mọi người bàn tán câu chuyện về cô con gái 16 tuổi tên N của ông K ở ấp 4. Một lần nhóm công nhân ngoại đến nhà ông K chơi, thấy N phải tắm không được kín đáo cho lắm, họ bỏ tiền xây ngay một nhà tắm cho con gái ông. Chẳng bao lâu sau, cô gái mới lớn đã “siêu lòng” một anh trong nhóm. Thế rồi, cuộc tình thứ nhất qua đi, đến cuộc tình thứ 2. Lần lượt, nhóm công nhân thay phiên tán tỉnh cô gái rồi cùng cô “phiêu lưu” tình ái.

“Ở đây nhiều chuyện cười ra nước mắt, chua xót lắm. Có bà thấy mình lớn tuổi, khó cặp bồ với mấy tay công nhân ngoại, nên xúi đứa cháu gái chưa tới 18 tuổi dụ tay công nhân cỡ tuổi bà, về ăn ở trong nhà như vợ chồng. Hoặc chuyện cả hai mẹ con cùng cặp bồ với công nhân ngoại. Họ bất chấp mọi thứ, miễn có tiền là được”, anh Tuấn chua xót nói.

Theo hồ sơ của Ban quản lý Các KCN tỉnh Tiền Giang, địa bàn tỉnh này có hơn 200 lao động nước ngoài đang làm việc, tập trung chủ yếu tại KCN Long Giang. Hầu hết là lao động phổ thông, được Cty mẹ ở nước ngoài đưa sang để lắp đặt thiết bị, nhà xưởng… Họ không có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm