| Hotline: 0983.970.780

"Ăn vụng"

Thứ Tư 03/11/2010 , 11:15 (GMT+7)

Ông bà Nhuận đang ăn sáng thì thấy bà Lộc -thông gia chạy hồng hộc vào báo tin:

-Ông bà ra quán tiết canh đầu làng lôi ngay con Hồng về, nó đang tí tởn với thằng chủ quán kia kìa.

Bà Nhuận đờ người ra, ông Nhuận chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng vội vớ lấy chiếc xe đạp cũ phóng nhanh ra đầu làng xem sự thể thế nào.

Vợ chồng Hồng – Nhân lấy nhau cũng được hơn 5 năm, đã có đứa con trai đầu lòng lên 2 tuổi. Nhân lại là viên chức Nhà nước, thu nhập ổn định nên cuộc sống có dư giả. Hồng phần do cuộc sống an nhàn, khỏe ăn, khỏe ngủ nên ngày càng béo lên trông thấy. Nhiều lúc anh chị đi cùng nhau, bạn bè cười trêu “chồng gầy tong teo, vợ béo tốt” khiến Hồng hổ thẹn. Nhiều lần, Nhân rủ chị đi liên hoan cùng cơ quan nhưng chị sợ mọi người bình phẩm, khen chê nên không dám đi cùng vì sợ làm mất mặt chồng.

Buổi tối nọ, sau khi ăn cơm tối xong, chị nảy sinh ý tập thể dục buổi sáng cho thân hình gọn gàng. Thấy hợp lý nên Nhân hết sức ủng hộ vợ. Từ hôm đó, sáng nào Hồng cũng dậy sớm từ mờ sáng để tập thể dục, chiều chiều lúc nấu cơm xong, chị lại tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh ao làng. Thương vợ hay mặc cảm, lại vất vả thể dục, thế nên mỗi ngày khi làm về, anh không lang thang cùng đám bạn mà tranh thủ về nhà cơm nước giúp vợ và đi đón con.

Chỉ hơn ba tháng chăm chỉ thể dục, thân hình Hồng gọn lại và khỏe khoắn hơn. Giờ đây ra đường, mọi người lại trầm trồ khen: “Gái một con trông mòn con mắt”, nghe vậy, Nhân cũng thầm mừng trong bụng.

Mỗi lần tập thể dục sáng về, Hồng lại đem về cho chồng bát tiết canh hay tô cháo nóng để chồng ăn sáng. Cô cười nũng nịu: "Em tập thể dục khiến anh lâu nay vất vả, từ giờ buổi sáng em mua cháo lòng, tiết canh ở quán đầu làng cho anh ăn rồi hãy đi làm kẻo mệt”.

Suốt mấy tháng liền, sáng nào Hồng cũng dậy sớm tập thể dục, có hôm cô tập đến nửa trưa mà vẫn chưa về. Nhân nhiều hôm bực mình nhưng thương vợ anh lại thôi.

Một buổi sáng trời mưa, khi Nhân còn đang ngủ đã thấy vợ đi tập thể dục. Lúc chuẩn bị đi làm thì thấy trời mưa to, sực nhớ đến vợ đang tập thể dục ở đầu làng. Anh vội vàng cầm thêm chiếc áo mưa mang cho vợ về kẻo ướt.

Vừa đến đầu làng, anh ghé vào quán ăn sáng đầu làng xem chị có mua cháo hay tiết canh về không. Anh như lặng người đi, khi thấy vợ mình và lão bán tiết canh đang quấn quýt với nhau trong khi ngoài trời mưa tầm tã mà cửa quán còn mở toang. Nhân điên ruột, cáu tiết xông vào đánh lộn với gã chủ quán. Hai bên đôi co, qua lại khiến hàng xóm từ đầu làng, cuối xóm đội áo mưa ra xem.

...Chuyện là, từ ngày tập thể dục thỉnh thoảng Hồng vào nhà ông Suấn bán cháo lòng ở đầu làng xin nước uống. Nhiều hôm như vậy Hồng đã mủi lòng trước những lời tán tỉnh, liếc mắt đưa tình của lão Suấn từ lúc nào không hay. Từ đó, cô tranh thủ dậy sớm tập thể dục để ra đây hẹn hò, tâm tình với lão Suấn bán cháo lòng.

Ông bà Nhuận ra đầu làng thì thấy mọi người xúm lại quanh quán ăn sáng của lão Suấn, bàn tán không ngớt lời. Vào bên trong quán, con gái ông đang khóc thút thít ở góc quán, còn con rể cùng lão chủ quán có máu...dê thì máu me khắp người. Như đã hiểu ra chuyện, ông lẳng lặng đưa con gái về nhà...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.