Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia thuộc bán kết lượt về AFF Cup 2016 sẽ diễn ra vào 7/12 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình.
Mặc dù 7h sáng nay mới mở của bán vé, nhưng đã có nhiều người thức cả đêm trong thời tiết lạnh buốt để chờ giờ mở cửa bán vé. Càng về sáng, lượng người hâm mộ đổ đến mua vé càng đông, lực lượng an ninh phải vất vả để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bán vé cũng như khu vực xếp hàng.
Anh Đạt (quê Thanh Hóa) cho biết : Anh cùng bạn bè đợi từ 3h sáng để xép hàng mua vé, nhưng đến hơn 13h anh mới mua được 1 cặp vé giá 300 nghìn đồng. Nhiều người không chịu được cảnh chen chúc nên đã bỏ cuộc chạy ra ngoài.
Theo thông tin từ BTC, sáng nay, VFF chính thức bán hơn 10.000 vé trực tiếp tới tay người hâm mộ. Vé trận bán kết lượt về có mệnh giá 150.000 - 400.000 đồng.
Lực lượng an ninh có mặt tại khu vực để đảm bảo an ninh trật tự
Biển người chen chúc đợi đến lượt vào mua vé
Do thời tiết nắng gắt nên nhiều người phải dùng ô để che
Không còn cảnh tượng chen lấn, xô đẩy khi mua vé
Vẻ mặt mệt mỏi của người phụ nữ sau nhiều giờ đợi vào mua vé
Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vé bên ngoài bán đắt gấp 2 -3 lần
Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, anh Đạt đã mua được cặp vé
Tại cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nơi bán vé qua đường công văn cũng xuất hiện chen chúc