Những luống hoa cúc, hoa hồng… đang được chăm sóc rất kỹ lưỡng và chu đáo dưới bàn tay khéo léo của người trồng hoa. Để rồi, một ngày nào đó, những chậu cúc, chậu ly hay những chậu quất cảnh đó theo chân thương lái tỏa đi khắp mọi nơi, mang hương xuân ấm áp, an lành đến cho mọi nhà.
Theo người dân Phù Vân, hiện đang là những công đoạn chăm sóc cuối cùng cho các loài hoa nên mọi việc đều khẩn trương, những luống hoa dự kiến phục vụ cho dịp tết đã sẵn sàng khoe sắc đúng độ.
Bác Bùi Thị Mai (thôn 4, xã Phù Vân) cho biết, nhà bác trồng hơn 5 sào hoa các loại, thời gian này bác cùng người thân trong gia đình đang cắt tỉa những mầm hoa bị hỏng để dồn dinh dưỡng nuôi các nụ hoa khác mập và đẹp hơn.
Ngay từ sáng, ngoài cánh đồng hoa, đã bắt gặp những người nông dân đang chăm chỉ làm việc
Bác Mai đang cắt tỉa những mầm hoa cúc bị thối
Để có được những luống hoa cúc nở đẹp và đều, người nông dân phải mất rất nhiều thời gian
Người dân thu hoạch hoa đã nở sớm để đem đi chợ bán
Những bông hoa hồng được bảo vệ kỹ lưỡng, dự kiến sẽ cho thu hoạch vào đúng dịp tết
Những cây quất cảnh tại đây đã được nhiều thương lái đặt hàng từ trước
Sau một hồi làm cỏ quanh gốc cây quất, ông Hòe ngồi nghỉ ngơi hút điếu thuốc lào
Nếu thời tiết thuận lợi, vụ hoa năm nay, hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập cao cho người nông dân Phù Vân
Mỗi bông hoa đã góp phần tạo nên hương sắc cuộc sống