Nhiều tài sản có giá trị trong 4 căn nhà liền kề quầy thuốc tây Hương Thảo đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
"Tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng lổ lớn, sau đó đám cháy bốc lên dữ dội, tôi đã nhảy từ lầu 2 xuống đất rồi truy hô kêu cứu vợ tôi trong nhà" - Ông Lý Thanh Tòng (56 tuổi, chủ quầy thuốc Hương Thảo) cho biết.
Ông Lý Thanh Tòng bàng hoàng kể lại sự việc
Sau tiếng kêu cứu thất thanh của ông Tòng, người dân đã gọi điện thoại báo cảnh sát PCCC và tìm đường cứu bà Giang Thị Hương (60 tuổi, vợ ông Tòng) và một đứa em đang mắc kẹt trong đám cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phá cửa giải cứu nạn nhân và dập lửa. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt, các nạn nhân đều an toàn.
Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân đám cháy được xác định là do chập điện. Đến thời điểm này, vẫn chưa thống kê được số tài sản bị thiệt hại.