Trên các con đường ở khu trung tâm TP như Lê Duẩn, Nam ký Khởi Nghĩa, Trần Hưng Đạo… hay các con đường Phan Văn Trị, Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh), Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ (Q.3), 3 Tháng 2 (Q.10), ngày thường, vào giờ cao điểm, các loại xe chen cứng, nhích từng mét, nhưng nay, lượng xe chạy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trên đường, đa số là người đi chợ sắm tết, chở hoa về nhà, xe công nghệ giao hàng…lác đác cũng có những chiếc xe máy biển số các tỉnh gần TP.HCM như Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, hay Tiền Giang, Long An, của người về quê ăn Tết muộn.
“Trước năm 2020, khi chưa có dịch Covid-19, hình ảnh này lặp đi lặp lại hàng năm, từ bao lâu nay rồi. Nhưng mấy năm dịch, vào những ngày này, TP vẫn nhiều xe cộ ngoài đường lắm, vì khó khăn nên người ta ít về quê. Đến năm nay, dù tình hình kinh tế chung vẫn còn khó khăn, nhưng cũng khá hơn nhiều rồi. Thấy cảnh này tôi mừng, vì biết là nhiều người có điều kiện về quê hơn rồi”, ông Trần Văn Sơn, ở đường Lê Đức Thọ, P.6, Gò Vấp nói.
Nhà ở ngay cầu Sơn, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, ông Nguyễn Văn Bình, năm nay 70 tuổi, cho biết: “Tôi sống ở đây 40 năm rồi, từ khi con đường này còn là đường 2 chiều, khi đó cũng không kẹt xe như bây giờ. Đến khi đổi thành 1 chiều, tình trạng kẹt xe vẫn y như vậy. Vì thế, mỗi năm có mấy ngày đường thông thoáng như thế này, thích lắm”.
Trong khi đó, tại khu vực đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, dù rất ít các phương tiện lưu thông, nhưng không khí lại khá náo nhiệt với hàng trăm người đang tham quan, dạo chơi, chụp hình trong đường hoa, đường sách, khu vực vườn hoa tượng đài Bác Hồ và trước nhà hát TP.
Tại khu vực Nhà Thờ Đức Bà, các con đường Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi…cũng rất ít xe qua lại, chủ yếu người đi bộ ngắm cảnh, chụp hình. Trong đó có khá nhiều người nước ngoài.
“Biết là hôm nay đường thông thoáng nên tụi em từ Tân Bình xuống đây chơi, chụp hình. Đường thông thoáng, không khí dễ chịu hơn, nhất là chụp hình không bị vướng người, xe trong hình. Chứ ngày bình thường, trên đường đi làm về, “đánh vật” với kẹt xe đã mệt rồi, tâm trí đâu nữa mà thư giãn”, bạn trẻ Minh Ngọc, nhà ở Tân Bình, đang cùng bạn chụp hình tại khu vực Hồ Con Rùa (Q.3), nói.