| Hotline: 0983.970.780

Cơn "sốt" giường trị liệu ở Thành Vinh

Thứ Năm 05/03/2009 , 08:00 (GMT+7)

Hiệu quả hay không thì chưa rõ ràng. Thế nhưng, ngày ngày dòng người vẫn nườm nượp đổ về thành Vinh xếp hàng chờ nằm trị liệu!

Xếp hàng đi thử... giường trị liệu

Trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu khoảng 2 tháng, bố vợ của người bạn tôi từ quê xuống TP Vinh (Nghệ An) chơi. Trong những lần đi bách bộ buổi tối cụ gặp mấy người đồng hương và được họ mách: "Nghe nói ở 146, Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh có chương trình thử máy vật lý trị liệu miễn phí. Cụ có đi chiều nay ta lên thử xem sao nhé!".

Không cần đắn đo, chiều hôm đó cụ cùng họ tản bộ lên đó xem thực hư ra sao. Tối về, thấy cụ hào hứng lắm. Cụ còn lấy làm mừng vì đã được họ ghi tên vào danh sách những người đăng ký tham gia chương trình thử máy. Để chuẩn bị cho ngày thử nghiệm đầu tiên, cụ bảo con gái ra chợ tìm mua một tấm vải phin trắng dài khoảng 2 mét và 1 bộ đồ ngủ màu trắng. Theo họ, thì đó là điều kiện bắt buộc để đảm bảo vệ sinh giữa người này với người kia và để tia hồng ngoại phát huy được tốt tác dụng của nó trên cơ thể người được mát xa thử nghiệm(!)

Hôm sau mới 4 giờ 30 sáng cụ đã bật dậy xách túi ra đi nhưng đến 7giờ 30 lại thấy cụ quay về ăn sáng và cho biết đến 12 giờ 30 mới tới lượt cụ. Thế nhưng, mới 11 giờ chưa kịp cơm nước cụ lại lật đật khăn áo ra đi cho kịp giờ. Cứ thế, suốt gần một tháng rưỡi, dù mất ăn, mất ngủ nhưng ngày nào cụ cũng chăm chỉ tham gia chương trình.

Thảm sưởi gắn 286 viên đá giá... trên trời

Thế nhưng, theo cụ sức khỏe xem ra cũng chẳng tốt lên được như những gì họ quảng cáo. Báo hại, trong khoảng thời gian đó vì quá nể lời mời chào của các hướng dẫn viên và cách tiếp thị kiểu "mưa dầm thấm lâu" khiến cụ phải móc hầu bao ra mua một tấm thảm sưởi nóng cắm điện (rộng 55 cm, dài 90 cm) trên đó được kết 286 viên đá hình vuông màu trắng sữa với giá trên trời... tới 9.800.000 đồng.

Hôm lấy tấm thảm về, thấy anh con rể có vẻ băn khoăn về tác dụng chữa bách bệnh của sản phẩm và nhất giá quá đắt của tấm thảm, cụ gạt đi: Họ nói tấm thảm này có tác dụng rất kỳ diệu trong việc chữa bách bệnh cho người già. Mỗi viên đá đính trên ấy có giá từ 500.000 đến 800.000 đồng/viên. Bởi thế việc mua được cả một tấm thảm có đính tới 286 viên đá quý như thế mà giá tiền chưa đến 10 triệu đồng là "siêu rẻ" và không cần phải lăn tăn gì cả!

Những ngày đầu, ngồi ăn cơm ông cụ bố vợ bạn tôi cứ khen lấy khen để về thái độ phục vụ nhiệt tình của đội ngũ hướng dẫn viên, họ cứ một bố, hai bố ngọt như mía lùi nên ai nấy đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ và quên hết mọi vất vả, bực dọc vì phải thức khuya, dậy sớm và chờ đợi quá lâu.

Cụ còn tiếc hùi hụi là đăng ký muộn nên chỉ được họ "khuyến mại" thêm 2 viên đá hình vuông và 1 viên hình trái tim. Những người mua trước đó ngoài mấy thứ này còn được khuyến mại một cái vòng cổ bằng đá quý giá hơn nhiều. Cụ bảo con gái cất mấy thứ "của quý" ấy đi lỡ khi các cháu đau đầu, nhức mỏi, đau bụng... thì dán vào để khỏi phải thuốc thang chạy chữa gì cho tốn kém, còn viên đá hình trái tim thì dứt khoát phải đeo vào cổ để cản gió cho cháu bé nhỏ nhất nhà (!?)

Đi thử giường, được "khuyến mại" hoạt náo viên

Nghe thiên hạ kháo nhau về những sản phẩm "thần dược" trị bách bệnh đang bán cho nhiều người dân tại TP Vinh và các vùng phụ cận, chiều ngày 6/1, chúng tôi tiếp cận cơ sở mát xa thử nghiệm nói trên. Tưởng chúng tôi là khách hàng đến mua sản phẩm hay chí ít cũng đến để đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm của họ, một chị khoảng 45 tuổi đon đả mời vào liền.

Ông Nguyễn Sỹ Tam, phụ trách cơ sở này cho biết: Ông cùng với một người nhà cùng đầu tư vào đây hơn 3 tỷ đồng để mở cơ sở. 100% máy móc thiết bị đều của Hàn Quốc. Sở dĩ ông làm việc này là vì trước đây ông từng bị bại liệt tưởng không chữa trị được nữa. Nhưng khi tham gia chương trình miễn phí của hãng thì thấy sức khỏe phục hồi nhanh và đi lại được.

Ông cho biết cơ sở này vừa mới khai trương vào ngày 21/11/2008 đến nay, với 50 giường vật lý trị liệu Vigen nên chỉ phục vụ được 13 ca/ngày. Như vậy bình quân mỗi ngày có khoảng khoảng 600 lượt người tham gia đều miễn phí 100%. Nhân viên tuyển vào làm việc ở đây đều là học sinh các trường du lịch, trung học chuyên nghiệp trong tỉnh mới ra trường chưa có việc làm. Mỗi nhân viên phục vụ 5 khách/ca lương bình quân 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Khi được hỏi về giá các loại sản phẩm, bà Trần Thị Lai, đưa cho chúng tôi tờ báo giá đề ngày 15/12/2008 và "nổ": đối với khách hàng đã đặt cọc mua máy trị liệu VG - 9000 trong tháng 12/2008 thì được TGĐ Vigen Vina (ông An, Hee Sung) ưu đãi bán theo giá cũ là 43.200.000 đồng (hoặc 2.700 USD)/máy. Những ai đăng ký sau thời điểm đó thì phải chấp nhận giá 47.600.000 đồng (hoặc 2.800USD/máy). Mua một máy được tặng 1 thảm có 286 viên đá.

Khi được hỏi tại cơ sở đã bán được bao nhiêu máy cho khách hàng? Bà Lai nói "những bí mật trong kinh doanh không thể tiết lộ". Nhưng bà Lai cho hay luật sư T cũng đã mua một máy, rồi ông H, một quan chức ở TP Vinh cũng vừa mới lấy một cái. Cá biệt có thầy giáo K, GV trường Cao đẳng...đặt mua 2 máy (mới lấy 1 máy), bà V một thương nhân làm ăn bên Lào về đặt mua 2 máy, một cái để ở nhà, một cái mang sang Lào. Một vài gia đình ở phường Hà Huy Tập và xã Nghi Liên còn mua máy về ngoài gia đình sử dụng còn tổ chức kinh doanh tại nhà với giá 10.000 đồng/lượt...

Chúng tôi được ông Nguyễn Sỹ Tam cung cấp 1 tờ rơi và một tờ báo TƯ giới thiệu sản phẩm giường vật lý trị liệu nhiệt Vigen TOP & Top Vigen-9000 dưới hình thức quảng cáo cho sản phẩm này tại Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 15 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Hà Nội từ ngày 4- 7/12/2008. Còn trong phòng của BQL có dán nhiều bài viết bằng tiếng Nga kèm ảnh được ép plastic cẩn thận để chứng tỏ cho người mua yên tâm là sản phẩm này thực sự có "đẳng cấp" quốc tế(?!)

Theo quan sát của chúng tôi tại cơ sở này thì chiếc giường vật lý trị liệu Vigen trông giống như một chiếc giường gấp. Tất cả mọi người thử nghiệm đều mặc đồ ngủ màu trắng, phía dưới đã được trải một tấm vải phin trắng mà họ mang theo mỗi ngày.

Cứ 5 người có một nhân viên hướng dẫn và chăm sóc khách hàng. Ai nấy đều nằm ngửa, trên người được phủ tấm vải trắng còn ở bắp đùi được thắt lại bằng một cái đai màu xanh nên thoạt trông họ như bị "trói" chặt vào giường. Mỗi người được nằm như thế khoảng 40 phút thì hết thời gian. Khoảng vài trăm người đến trước để chờ đến lượt mình được tập trung sang phía bên cạnh.

Tại đó có một nhóm "hoạt náo viên" vui nhộn thay nhau làm trò để giúp họ giết thời gian. Thỉnh thoảng có một số người đến tham gia thử miễn máy cũng cao hứng lên diễn đàn đọc thơ, đọc tấu, nói trạng, hát hò mua vui.

Hiệu quả của mấy cái máy nằm này thế nào thì mỗi người mỗi ý. Có người mặt mày phấn khởi, bảo khoẻ hẳn ra, nhưng cũng có bệnh nhân tin lời quảng cáo, nằm đi nằm lại mấy lượt rồi kết luận, chẳng qua cũng là liệu pháp tinh thần, nằm vui vui hay hay chứ chữa trị được cái quái gì, có mà lừa đảo gạ gẫm bán máy với giá trên trời.

Mọi thứ đều chưa rõ ràng. Ngày ngày dòng người vẫn nườm nượp đổ về thành Vinh xếp hàng chờ nằm trị liệu!

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm