Ngày 25/2, Đài truyền hình nhà nước Ai Cập thông báo ông Mubarak, vị Tổng thống bị lật đổ sau một cuộc biểu tình toàn quốc diễn ra trong 18 ngày đã chết tại một bệnh viện ở Cairo. Tại đây, ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật không xác định; thông tin cho biết ông bị các biến chứng về sức khỏe nhưng không đưa ra chi tiết nào khác.
Cựu Tổng thống Mubarak bị kết án tù chung thân cùng với cựu Giám đốc an ninh vào tháng 6/2012 vì không ngăn được việc giết chết 900 người biểu tình vào năm 2011. Cả hai đã kháng cáo bản án và được ân xá vào năm 2014.
Sự tha bổng làm choáng váng nhiều người Ai Cập, hàng ngàn người đổ vào trung tâm Cairo để thể hiện sự tức giận của họ chống lại tòa án.
Năm sau, Mubarak và hai con trai của ông - doanh nhân giàu có Alaa và Gamal - đã bị kết án ba năm tù về tội tham nhũng trong phiên tòa tái thẩm.
Kể từ khi bị bắt vào tháng 4/2011, ông Mubarak đã phải ngồi tù gần sáu năm trong bệnh viện. Sau khi được thả ra, ông được đưa đến một căn hộ ở quận Cairo Heliopolis.
Đối với vị Tổng thống đã bất khả xâm phạm từ lâu, thậm chí chỉ một lời chỉ trích ông trên các phương tiện truyền thông cũng bị cấm, thì đi tù là một cú sốc. Khi ông bay từ tòa án đến nhà tù Torah ở Cairo năm 2011, ông thậm chí còn khóc để phản đối và từ chối ra khỏi trực thăng.