| Hotline: 0983.970.780

Đa cây, đa con thu lãi lớn

Thứ Năm 07/12/2017 , 07:30 (GMT+7)

Đó là trang trại vườn - ao - chuồng (VAC) của ông Lê Văn Xô ở thôn Đình, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc).  

09-33-18_img_0007
Con đường vào trang trại

Ông từng là anh “Bộ đội cụ Hồ”, chuyển ngành sang ngành thương nghiệp thời bao cấp, nghỉ hưu, về quê gây dựng cơ nghiệp bằng cây, con. Bà vợ trước của ông cũng từng làm ngành thương nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay nghỉ hưu, cùng chồng bám trụ tại quê nhà. Hai ông bà thuê 5 ha đất của xã theo dự án nuôi trồng thủy sản của huyện Vĩnh Tường, đầu tư vào ao, hồ nuôi cá, trên bờ trồng cây, nuôi gia cầm.

Hiện nay gia đình ông sở hữu 3,5 ha mặt nước, 1,5 ha còn lại là bờ và làm nhà, trông coi vườn, ao tại chỗ. Phần bờ, lúc ban đầu, thích cây gì trồng cây ấy. Sau mới tỉa bớt, chỉ để lại loại cây có giá trị kinh tế cao. Cây ăn quả, có xoài, bưởi, khế. Cây lấy gỗ có bạch đàn, sưa… Gia cầm có ngan, vịt, gà. Dưới ao, hồ thả nhiều loại cá, như trắm, chép, trôi, mè, rô-phi và cả trê, quả…

Cơ ngơi trang trại gia đình ông Xô thật mãn nhãn. Ao, hồ vây xung quanh. Ngăn cách giữa các ao, hồ là lối đi rộng thoáng, có 2 hàng cây xanh tốt. Các loại cây ăn quả xen kẽ là xoài, bưởi, khế. Cây lấy gỗ, làm đồ đan như bạch đàn, sưa, mây…Đặc biệt loại cây sưa, khi thu hoạch, bán theo cân.

09-33-18_img_0011
Vườn cây sai quả

Bà vợ ông Xô cho biết, thời kỳ được giá, khách mua đến nhà trả 7 - 8 triệu đồng/kg. Thời kỳ “mất giá” cũng bán được 2 - 3 triệu đồng/kg. Dưới ao, hồ là cá các loại, theo từng tầng nước nông sâu. Phần đáy, các loại cá “đen” như quả, chuối, trê. Tầng giữa là trắm, trôi, chép. Tầng trên cùng là mè, rô-phi…Thu hoạch cá, gia đình cho biết, theo kiểu “đánh tỉa, thả bù”. Nghĩa là cứ thu 1 tấn cá thịt, lại thả từ 1 đến 2 tạ cá giống. Mỗi năm thu hoạch 1 lần. Thường dùng lưới quây. Và ba năm tát cạn, rắc vôi sát trùng, thay nước. Bởi thế, cá của gia đình ông Xô không chỉ khỏe, ít bệnh, mà ăn ngon thịt, được khách hàng rất ưa chuộng.

Con đường từ đường liên thôn vào trang trại ông Xô dài hơn trăm mét, gia đình tự bỏ tiền ra làm, đổ bê-tông , rộng rãi và thẳng tắp, xe con xe tải vào ra thoải mái. Có một điều hết sức đặc biệt, phải nói hiếm có, là vườn cây của Lê Văn Xô có rất nhiều cò về đậu, làm tổ. Hàng đàn cò bay rợp bóng trên mặt ao, hồ. Thật đúng là “đất lành chim đậu”.

Cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, vừa cho lợi nhuận cao, vừa là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn không đâu bằng. Cái cảnh quan này, phải nói là niềm mơ ước của những người sống ở nơi đô thị ồn ào, bụi bậm, chen chúc, muốn về nơi tĩnh lặng, không gian trong lành. Chí ít thì cũng là điểm hẹn “gặp nhau cuối tuần” lý tưởng…

09-33-18_img_0010
Khu ao thả cá

 

Xem thêm
1/3 huyện tại Quảng Nam bùng phát dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Quảng Nam có 6 huyện xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi, gồm Hiệp Đức, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Đông Giang.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất