| Hotline: 0983.970.780

Dân mong có con đường bê tông để đỡ vất vả

Thứ Hai 25/05/2020 , 13:10 (GMT+7)

Lãnh đạo xã bị khởi tố do gây thất thoát tài sản Nhà nước trong làm đường, trong khi con đường phục vụ SX chưa được bê tông hóa khiến người dân bức xúc.

Chỉ cần 1 cơn mưa nhỏ là con đường dẫn vào hồ chứa nước Tây Dâu đã lầy lội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Chỉ cần 1 cơn mưa nhỏ là con đường dẫn vào hồ chứa nước Tây Dâu đã lầy lội. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Giữa tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Thể, nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Trương Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2020 và ông Đỗ Danh, công chức địa chính xây dựng xã Mỹ Hòa để điều tra tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong quá trình triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2016 - 2017, các ông Lê Văn Thể, Trương Quang Hùng và Đỗ Danh đã không thực hiện đúng các quy định trong đăng ký, quản lý, sử dụng xi măng do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ để đầu tư xây dựng công trình theo cơ chế đặc thù; gây thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Trong khi xi măng Nhà nước cấp về cho xã Mỹ Hòa để làm đường bê tông nông thôn phục vụ người dân bị thất thoát là thế, ấy vậy mà trên địa bàn xã này có nhiều tuyến đường vẫn còn là đường đất, người dân phải chật vật với cảnh “mưa lầy, nắng bụi” trong sinh hoạt, cơ cực nhất là những hoạt động của nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Con đường đất dẫn vào hồ Tây Dâu dài gần 1km không chỗ nào bằng phẳng, khiến nông dân có ruộng ở cánh đồng Trong rất vất vả với cảnh 'mưa lầy nắng bụi'. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Con đường đất dẫn vào hồ Tây Dâu dài gần 1km không chỗ nào bằng phẳng, khiến nông dân có ruộng ở cánh đồng Trong rất vất vả với cảnh "mưa lầy nắng bụi". Ảnh: Vũ Đình Thung.

Đơn cử như con đường đất dài gần 1km dẫn vào cánh đồng Trong và vào hồ chứa nước Tây Dâu nằm trên địa bàn thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa.

Một lần đi vào hồ Tây Dâu, chiếc xe máy của chúng tôi phải vật vã trên mặt đường lồi lõm, dày đặc những ổ gà, ổ voi; người ngồi trên xe như muốn lộn ruột bởi những cú xóc cực mạnh. Hình ảnh những nông dân địa phương chở bao phân trên chiếc xe đạp đi vào cánh đồng Trong để bón cho cây lúa vụ hè thu năm 2020 cứ cọc cà cọc cạch vượt qua muôn trùng ổ gà, ổ voi trông càng cơ cực hơn.

Hỏi thăm 1 người dân có nhà ở cạnh hồ chứa nước Tây Dâu, chúng tôi được biết con đường nói trên không phải là con đường liên thôn, liên xóm; nhưng bởi nó là con đường độc đạo dẫn vào hồ chứa Tây Dâu và cánh đồng Trong, nơi hơn 50 hộ dân ở xóm 4, thôn Hội Khánh (xã Mỹ Hòa) hàng ngày vào ra để sản xuất nông nghiệp nên nó trở nên khá quan trọng.

Người dân có nhà cạnh hồ chứa nước Tây Dâu 'kể khổ' với PV về con đường độc đạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Người dân có nhà cạnh hồ chứa nước Tây Dâu "kể khổ" với PV về con đường độc đạo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Vũ Đình Thung.

“Nhà tôi ở đây đã 3 đời, chịu cảnh vất vả về giao thông đã nhiều. Do con đường này là đường độc đạo dẫn vào hồ chứa nước Tây Dâu nên cán bộ, xã huyện về đây kiểm tra hồ khá thường xuyên. Khổ nhất là nông dân có ruộng trong đồng Trong, trong quá trình canh tác phải rất vất vả mỗi khi vận chuyển vật tư vào chăm sóc cho cây lúa.

Khổ nhất là khi thu hoạch, nếu gặp lúc trời nắng thì còn dùng xe máy chở lúa về nhà đước, chứ nếu gặp thời điểm trời mưa nông dân phải gánh lúa đi bộ đến vài cây số về đến xóm, chứ xe máy làm sao chở được, bởi đường lầy lội ghê lắm.

Gia đình tôi cũng có mấy sào ruộng làm ở đồng Trong, thu hoạch xong tôi đưa hết lúa về nhà con ở ngoài xóm để phơi, cất ở đó chứ có dám chở về đây đâu. Đưa về đây mỗi khi nhà hết gạo phải chở lúa đi xát trên con đường này cực lắm”, người dân kia bộc bạch.

Khó khăn về giao thông nên mỗi khi ngành chức năng vào kiểm tra hồ Tây Dâu vào những mùa mưa lũ phải chịu cảnh vất vả. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Khó khăn về giao thông nên mỗi khi ngành chức năng vào kiểm tra hồ Tây Dâu vào những mùa mưa lũ phải chịu cảnh vất vả. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Theo ông Võ Văn Chánh, xóm trưởng xóm 4, thôn Hội Khánh (xã Mỹ Hòa), con đường dẫn vào hồ Tây Dâu là con đường “huyết mạch” của nông dân địa phương trong sản xuất nông nghiệp. Nếu con đường này được bê tông hóa thì nông dân sẽ đỡ vất vả và giảm được nhiều chi phí trong sản xuất.

“Khi phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, 56 hộ dân ở xóm 4 đều đồng lòng đóng góp mỗi hộ 1,1 triệu đồng để thuê công, mua cát, sạn, còn xi măng thì Nhà nước hỗ trợ để làm đường. Nguyên nhân vì sao đến nay con đường này chưa được bê tông hóa là do kế hoạch của cấp trên chứ chúng tôi không biết”, ông Võ Văn Chánh, xóm trưởng xóm 4, thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa (Phù Mỹ, Bình Định), cho hay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm