| Hotline: 0983.970.780

Đêm nay (15/3), Hà Nội rét 11 độ C

Thứ Ba 15/03/2011 , 09:12 (GMT+7)

Đêm nay, nhiệt độ Hà Nội xuống còn 11 độ C. Ngày 17 và 18 sẽ là hai ngày rét nhất của đợt này.

Sáng sớm nay (15/03), không khí lạnh đã tiến gần đến vùng biên giới nước ta.Dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ. Đêm nay, nhiệt độ Hà Nội xuống còn 11 độ C. Ngày 17 và 18 sẽ là hai ngày rét nhất của đợt này.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều và đêm nay ở bắc và trung Trung Bộ cũng bắt đầu có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ngày hôm nay trời trở rét, từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại.

Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10 và có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Biển động mạnh. Vùng Biển ngoài khơi Nam Bộ từ ngày mai (16/3) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh.

Rét nhất là các ngày 17-18/3

Theo một cán bộ của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu sự chi phối của khối không khí lạnh tăng cường mạnh từ phía bắc, riêng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió tây trên cao, đợt không khí lạnh tăng cường mạnh này sẽ gây rét nhất ở Bắc Bộ vào các ngày 17 và 18/3. Sau đó, không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, thời tiết sẽ ấm trở lại. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 21-22, có khả năng một đợt không khí lạnh mới sẽ lại tăng cường.

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (15/3)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3 – 4. Trời rét, đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 – 7. Trời rét, chiều tối và đêm trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, vùng núi có nơi 8 - 10độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:Nhiều mây, sáng có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Phía bắc trời rét, đêm trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, phía nam 24 - 27độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, phía nam có nơi 21 - 23độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30độ C.

Tây Nguyên:Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35độ C.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quảng Trị, miền đất thiêng nở đóa hoa hòa bình

Chiến tranh đã lùi xa, non sông thu về một mối nhưng còn biết bao người con đất Việt đã nằm xuống. Tất cả đã hóa thân thành bản anh hùng ca bất tử.

Người vùng cát trắng…

Vùng cát trắng trên miền đất lửa Quảng Trị hôm nay đã phần nào bớt đi những ám ảnh, thay vào đó là khát vọng lớn lao để vươn lên trên chính quê hương mình.

Bình luận mới nhất