| Hotline: 0983.970.780

Điệp viên có vẻ đẹp chết người

Thứ Ba 11/06/2013 , 10:19 (GMT+7)

Khuôn mặt xinh đẹp và chỉ số IQ lên đến 162, Anna Chapman có đầy đủ điều kiện để trở thành một nữ điệp viên xuất sắc của Nga trong thời kỳ hiện đại.

Khuôn mặt xinh đẹp và chỉ số IQ lên đến 162, Anna Chapman có đầy đủ điều kiện để trở thành một nữ điệp viên xuất sắc của Nga trong thời kỳ hiện đại, khiến FBI nhiều phen khốn đốn trước khi bắt được cô.

>> Nữ hoàng điệp viên đỏ

Sinh năm 1982, tháng 6/2010 Anna trở thành tâm điểm cho mọi tờ báo trên thế giới, sau đó là hàng loạt các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ trục xuất điệp viên Nga lớn nhất của Mỹ cùng với 9 điệp viên khác. Sau khi trở về Nga, với ngoại hình nóng bỏng và khuôn mặt khả ái, Anna tìm đến con đường giải trí khi làm người mẫu thời trang, chụp hình cho các tạp chí đàn ông và có cả một chương trình truyền hình riêng.

Nhiều người cho rằng, điệp viên là gen sẵn trong máu của Anna kể từ khi ra đời, cha của cô là một nhà ngoại giao Nga, đã từng công tác ở nhiều quốc gia và có thông tin cho rằng ông cũng hoạt động gián điệp.

Với tuổi thơ không có gì nổi bật, cuộc đời Anna chỉ thay đổi khi cô bắt đầu theo học ngành kinh tế ở Moscow. Mặc dù mãi tới năm 2004 mới tốt nghiệp, nhưng trong mùa hè năm 2001, Anna đã đến London du lịch và gặp phải tình yêu sét đánh với một chàng trai người Anh.

Sang năm 2002, cả 2 đã cùng nhau quay về Moscow và đăng ký kết hôn giấu gia đình. Tuy nhiên, cha của Anna có ảnh hưởng rất lớn đến cô vì thế, để vừa lòng bố, năm 2006 cô đã ly hôn.


Nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman với tạo hình quyến rũ trên tạp chí đàn ông Maxim

Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh, Anna sang Mỹ và tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản ở Manhattan, New York. Ban đêm, Anna thường xuyên có mặt ở các sàn nhảy, hộp đêm sôi động nhất thành phố. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đây chính là vỏ bọc hoàn hảo cho các hoạt động bí mật của Anna tại Mỹ.

Theo hồ sơ điều tra của FBI, Anna và mạng lưới điệp viên của cô có nhiệm vụ tập trung vào việc thu thập các "thông tin nhạy cảm". Các điệp viên này sẽ phải tìm mọi cách cải thiện quan hệ và tiếp cận với giới hoạch định chính sách sau đó gửi trực tiếp thông tin về cho chỉ huy ở Nga.

Tiếp cận với cán bộ cấp cao của Mỹ

Đến nay, vẫn chưa rõ liệu Anna đã tìm hiểu được những thông tin gì từ sắc đẹp và trí thông minh của mình. Tháng 6/2010, Anna đã bị đánh lừa bằng một nhân viên FBI đóng giả mật vụ Nga và bị bắt giữ cùng các đồng nghiệp của mình.

Trước khi bị trục bắt và trục xuất khỏi Mỹ tháng 7/2010, Anna đã từng tiếp cận được với một thành viên nội các của Tổng thống Obama. Frank Figliuzzi, trợ lý giám đốc bộ phận phản gián của Cục điều tra Liên bang FBI cho biết, Anna là một "cạm bẫy ngọt ngào", cô đã tiến ngày càng gần hơn đến các quan chức cấp cao của Mỹ bằng sắc đẹp và trí thông minh của mình.

Anna và mạng lưới điệp viên 10 người của cô đã bị bắt vào tháng 7/2010 sau nhiều năm nỗ lực điều tra, theo dõi của FBI. Thậm chí, Frank Figliuzzi còn phải than thở rằng: “Cô ấy tiếp cận các chính khách gần đến nỗi khiến FBI đau đầu”.

Trước đây, mạng lưới điệp viên này đã nằm trong tầm ngắm của FBI nhưng họ không hành động vì cho rằng nhóm làm việc không hiệu quả, không có được các thông tin nhạy cảm. Tuy nhiên, khi Anna bắt đầu gài "bẫy tình" với một thành viên đặc biệt của nội các trong Chính phủ của ông Obama, FBI buộc phải hành động.

Sau khi bị bắt giữ, nhiều bạn bè đồng nghiệp của cô đã bị sốc, đa số không tin cô gái xinh đẹp, dịu dàng này lại có thể là điệp viên của Nga. Chỉ duy nhất người mẫu nam Dennis Hirdt, đồng nghiệp của cô ở các tạp chí thời trang đưa ra lời nhận xét: “Anna là một chuyên gia trong việc sử dụng vẻ đẹp nữ tính của mình để có được thứ cô ấy muốn”.

Bị tạm giam trong một thời gian ngắn, đến ngày 8/7/2010, Anna và các điệp viên khác được trao trả về Nga theo một thỏa thuận trao đổi gián điệp lớn nhất từng có giữa Nga và Mỹ. Khi trở về nhà, cô được chào đón như một anh hùng và nhận huy chương từ chính phủ Nga.

Làm lại cuộc đời

Sau khi bị bắt giữ và trao trả về nước, hầu như tất cả các đồng nghiệp của Anna đều thay tên đổi họ và được chính phủ sắp xếp cho một công việc mới. Nhưng cô thì khác, không còn là giám đốc của Cty kinh doanh bất động sản ở New York sôi động, cô trở thành người mẫu cho các tạp chí thời trang và lại một lần nữa dùng sắc đẹp của mình để làm nên sự nổi tiếng.

Trở về Nga vào tháng 7/2010, tháng 10 năm đó, cô xuất hiện trên bìa tạp chí đàn ông Maxim phiên bản Nga với hình ảnh nữ điệp viên gợi cảm trong bộ trang phục nóng bỏng và khẩu súng ngắn đầy uy lực.

Sau khi kết thúc vụ án quân sự này, Anna trở về cuộc sống bình thường và trở thành biên tập viên cho tạp chí kinh thế Venture Business News của Nga.

Không dừng lại ở đó, Anna phát huy trí thông minh của mình và những gì đã học được trong ngành kinh tế, Đại học Moscow để trở thành cố vấn cấp cao cho giám đốc của FundserviceBank, tổ chức tài chính nổi tiếng của Nga. Thậm chí, cô gái này còn tham gia vào các hoạt động đầu tư mạo hiểm, tổ chức nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao của Nga.

Ngoài ra, nữ điệp viên xinh đẹp còn lấn sân sang truyền hình với những chương trình thu hút lượng khán giả rất lớn ở quê nhà. Cô đã từ chối lời mời đóng vai nữ điệp viên cho một bộ phim điện ảnh Nga, thay vào đó là chuyên tâm cho show truyền hình hàng tuần mang tên "Khám phá bí mật thế giới cùng Anna Chapman".

Trong tháng 6/2011, Anna đã tham gia với vai trò nhân chứng trong phiên tòa xử đại tá Alexander Poteyev, người bị cho đã chỉ điểm cho các nhân viên phản gián FBI về mạng lưới điệp viên bị bắt năm 2010. Đại tá Poteyev đã bị kết tội phản quốc và đào ngũ tại tòa án quân sự, tuy nhiên ông đã kịp trốn khỏi Nga và chỉ bị kết án vắng mặt. (Hết)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm