| Hotline: 0983.970.780

Điếu thuốc lá đang hút bỗng... phát nổ

Thứ Sáu 16/12/2011 , 09:02 (GMT+7)

Điếu thuốc lá nhãn hiệu White Horse) do Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa sản xuất đã hút được một nửa thì bỗng dưng phát nổ khiến 3 ngón tay của anh Nguyễn Xuân Lý (sinh năm 1982, ở tổ 3, thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng...

Anh Lý và bàn tay bị thương vì thuốc lá... phát nổ

Điếu thuốc lá nhãn hiệu Con Ngựa trắng (White Horse) do Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa (đóng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sản xuất đã hút được một nửa thì bỗng dưng phát nổ khiến 3 ngón giữa trên bàn tay phải của anh Nguyễn Xuân Lý (sinh năm 1982, ở tổ 3, thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị thương nặng... 

Nhận được điện thoại của nạn nhân, chiều qua 15-12 chúng tôi đã đến tận nhà của anh Nguyễn Xuân Lý để tìm hiểu sự việc được xem là hy hữu này. Dù vụ nổ xảy ra cách đây gần 3 ngày nhưng gương mặt anh Lý vẫn còn thất thần, hoảng sợ.

Anh Lý cho biết, trong khi chờ đến lượt đưa sắn củ tươi vào nhập cho nhà máy sản xuất cồn ethanol thuộc Công ty cổ phần Đồng Xanh (đóng tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc) thì khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-12 anh Lý vào quán của ông Tô Minh Hữu (nằm cách nhà máy cồn ethanol chừng 100 mét) gọi cà phê uống và mua nửa gói thuốc nhãn hiệu Con Ngựa trắng (White Horse) do Công ty Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa sản xuất để hút. Trong lúc vừa uống cà phê vừa hút thuốc thì bỗng dưng điếu thuốc đang hút (đã cháy hết ½) phát nổ.

Tiếng nổ lớn phát ra quá bất ngờ khiến hàng chục người đang có mặt tại quán ông Hữu hoảng loạn. Đặc biệt, vụ nổ này đã làm 3 ngón giữa trên bàn tay phải của anh Lý bị thương nặng. Mọi người cấp tốc đưa anh Lý đến Trạm Y tế xã Đại Tân băng bó vết thương. Không chỉ vậy, bạn của anh Lý là anh Phan Văn Thủy (trú tại thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) ngồi cùng bàn cũng bị 2 miếng mảnh màu trắng rất cứng găm vào cổ và bắp đùi chân trái gây chảy máu. Anh Lý nói: “Tiếng nổ quá lớn nên cho đến giờ này hai cái lỗ tai của tôi vẫn còn ù ù và kêu ro ro. Miếng mảnh cứng dính vào một trong ba ngón tay của tôi mà các y sĩ gắp ra hiện đang được Công an xã Đại Tân giữ”.

Trong đơn tường trình về vụ việc của anh Lý (có chữ ký xác nhận của ông chủ quán Tô Minh Hữu và nhiều nhân chứng khác), ông Trương Minh Hòa – Trưởng Công an xã Đại Tân, huyện Đại Lộc xác nhận: “Anh Nguyễn Xuân Lý có đến địa phương và việc anh Lý hút thuốc lá con Ngựa bị nổ là đúng sự thật”. Chiều qua 15-12, trong cuộc làm việc với chúng tôi, anh Nguyễn Xuân Lý kể: “Khi điếu thuốc lá nhãn hiệu Con Ngựa trắng ấy cháy được một nửa thì bị tắt. Tui bật máy lửa đốt lại rồi nhanh chóng bỏ máy lửa vào túi quần. Sau khi đốt thuốc cháy lại, tôi hút 2 hơi đầu thì bình thường như trước. Nhưng, đến lần thứ 3, vừa đưa cọng điếu thuốc chạm vào miệng thì bỗng dưng phát tiếng nổ lớn”.

Anh Phan Văn Thủy – một nạn nhân khác cũng khẳng định: “Điếu thuốc anh Lý hút phát nổ làm anh Lý bị thương ở bàn tay phải, còn tôi thì bị vật cứng găm vào đùi trái và cổ. Toàn bộ khách uống cà phê trong quán ông Hữu đều hoảng hốt”.

Anh Nguyễn Xuân Lý cho biết thêm, ngay sau khi đến Trạm Y tế xã Đại Tân băng bó vết thương xong, anh liền nhờ một nhân chứng viết đơn tường trình và khẩn cấp báo cáo sự việc với cơ quan công an địa phương. Đồng thời, anh Lý trực tiếp gọi tổng đài 1080 tỉnh Khánh Hòa để xin số điện thoại của nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa.

Nhân viên tổng đài cung cấp số điện thoại của nhà máy này là (0583)730613. Anh Lý gọi vào số máy này để trình báo sự việc thì một người đàn ông nói hãy điện đến số máy (0583) 886433. Tiếp tục gọi số (0583) 886433 thì một phụ nữ nhấc máy và bảo sẽ cử người tại Chi nhánh của nhà máy đóng ở thành phố Đà Nẵng đến hiện trường kiểm tra.

Và, anh Lý đã đọc số điện thoại di động của mình cho người phụ nữ này. Sau đó, có một người đàn ông dùng số điện thoại 0907.356.969 liên hệ với anh Lý để tìm địa chỉ quán cà phê của ông Tô Minh Hữu – nơi anh Lý đang có mặt. Khoảng 17 giờ cùng ngày, tại quán ông Hữu, 3 người đàn ông xưng là người của Chi nhánh Công ty Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa tại Đà Nẵng đến gặp anh Lý. “Sau khi xem kỹ vỏ bao và mấy điếu thuốc còn lại, 3 người này nói với tôi đúng là thuốc do Công ty Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa sản xuất. Và họ hứa rằng, trong ngày 14.12 sẽ có công an đến điều tra, tìm hiểu vụ việc. Suốt ngày 14.12, tôi chờ ở quán ông Hữu nhưng không thấy ai xuất hiện.

Nóng ruột, tôi gọi vào số máy di động 0907.356.969 nhưng không liên lạc được. Cả ngày hôm nay (15.12) tôi tiếp tục gọi vào số này cả chục lần nhưng máy tắt nguồn”. Để kiểm chứng thông tin, chiều qua 15.12 cánh phóng viên chúng tôi điện đến số máy di động 0907.356.969 ấy nhưng cũng... ò e í e.

Nguyên nhân khiến điếu thuốc lá nhãn hiệu Con Ngựa trắng đang hút bỗng dưng phát nổ đến giờ này vẫn còn là một ẩn số. Đề nghị các cơ quan hữu trách sớm vào cuộc để điều tra xác minh nhằm đưa ra kết luận chính xác nhất, tránh để dư luận hoang mang, lo lắng.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm