| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam chết trong tư thế treo cổ

Thứ Năm 20/06/2019 , 15:59 (GMT+7)

Thi thể ông Trung được phát hiện trong tư thế treo cổ dưới gốc cây keo, cách đó khoảng 200m là chiếc xe máy của ông này.

Chiều 20/6, ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao và Du Lịch tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Nguyễn Thành Trung (SN 1978, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), hiện đang là Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Địa điểm phát hiện thi thể ông Trung.

Sự việc được người nhà của ông Trung phát hiện vào khoảng 12h ngày 20/6 tại gần đình làng Quý Thượng (thôn Quý Thượng, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Tại thời điểm phát hiện, ông Trung đã chết trong tư thế treo cổ dưới gốc cây keo, khu vực xung quanh đó không có nhà ở. Ngoài ra, chiếc xe máy của ông này cũng đang được đặt ở lề đường cách địa điểm ông Trung tử vong khoảng 200m.

Theo một người dân địa phương, thì trước khi tử vong ông Trung có nhắn tin cho người thân với ý định sẽ tìm đến cái chết. Sau đó, người thân của ông Trung đã tiến hành tìm kiếm nhưng đến khi tìm thấy thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc thì ông Trung vẫn đi làm bình thường, không có chuyện gì xảy ra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Thực hiện khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng

Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đề nghị thực hiện thí điểm khu hợp tác ngành nghề qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng.

Quy hoạch hơn 450ha quỹ đất phát triển du lịch ven hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, tiềm năng du lịch rất lớn, UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét thông qua phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất