Chỉ trong 3 ngày, nhóm Tình nguyện SOS hướng Nam cùng lực lượng CSGT TP.HCM đã hút hơn 20kg đinh hình thoi trên QL1, khu vực Bình Chánh, Q.12.
|
Xe hút đinh chuyên dụng của Nhòm tình nguyện SOS hướng Nam đang hút đinh trên đường (ảnh: Nhóm tình nguyện SODS hướng Nam cung cấp). |
Quốc lộ 1 là tuyến đường huyết mạch nối giữ TP.HCM đến với các tỉnh miền Tây. Trong các ngày từ 26 - 29 tháng Chạp là cao điểm người dân về quê ăn tết. Lượng xe máy lưu thông trong dịp này tăng gấp hàng chục lần ngày thường.
|
CSGT Trạm Tân Túc, Bình Chánh dùng thiết bị hút đinh trên QL1, đoạn qua cầu Bình Điền. |
Mấy ngày qua, rất nhiều người dân từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, về quê ở các tỉnh miền Tây đón Tết Canh tý bằng xe máy, khi đi trên QL1, đoạn qua khu vực Q.12 và huyện Bình Chánh, thì xe bất ngờ bị xẹp bánh. Nhiều người do không làm chủ tay lái, phần chở nhiều đồ trên xe, nên té ngã, gây thương tích. Khi kiểm tra thì phát hiện xe cán phải loại đinh nhỏ hoặc miếng thép được cắt hình thoi.
|
Một chiếc xe bị cán đinh được nhóm Tình nguyện SOS hướng Nam hỗ trợ vá miễn phí. |
Bắt đầu từ ngày 21/1, nhóm tình nguyện SOS hướng Nam và một số người dân đã sử dụng thiết bị hút đinh trên QL1, đoạn qua quận Bình Tân, thu hơn 5kg miếng thép hình thoi. Từ đêm 22/1 đến rạng sáng 23/1, nhóm tiếp tục hút nhiều kg đinh ở khu vực quận 12. Ngoài ra, các xe bị cán đinh sẽ được các thành viên trong nhóm vá miễn phí.
Tại khu vực Bình Chánh, Trạm CSGT Tân Túc, cũng đã phối hợp với nhóm Tình nguyện SOS hướng Nam và người dân dùng xe chuyên dụng (gắn nam châm) quét đường, hút đinh trên QL1 (đoạn qua huyện Bình Chánh) thu hàng chục ký thép cắt hình thoi và đinh có kích thước nhỏ. Đồng thời, hỗ trợ người dân đưa xe đến điểm vá miễn phí khi cán phải đinh.
|
Chỉ trong 3 ngày, hàng chục ký đinh các loại đã được thu gom, giúp hàng trăm người thoát tình huống nguy hiểm khi xe cán đinh (ảnh: Nhóm tình nguyện SODS hướng Nam). |
“Ngày cuối năm bà con về quê đón tết, xe thường chở lỉnh kỉnh đồ, nhiều gia đình cả vợ chồng, con cái trên một chiếc xe máy, cán phải đinh thì khốn khổ, vì các tiệm sửa xe nghiêm túc bắt đầu nghỉ tết. Chưa kể trời nắng nóng, trên xe có trẻ con thì càng khổ hơn. Nên chúng tôi thống nhất là hỗ trợ người dân hết khả năng có thể”, lãnh đạo Trạm CSGT Tân Túc nói.