Ngày 26/3, ông Trần Ngọc Trực, Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Long (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với ngành chức năng điều tra, làm rõ vụ nổ đầu đạn làm 3 người chết, 3 người bị thương.
Trước đó vào chiều ngày 25/3, ông A Tu (SN: 1967) cùng con gái tên Y Khung (SN: 2001) và con rể tên A Nhi (SN: 2000, tất cả cùng trú tại Thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đi làm rẫy và phát hiện 1 quả đạn có đường kính khoảng 5cm, có chiều dài khoảng 30cm. Sau đó, A Nhi nhặt và đem quả đạn trên về nhà.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi mọi người đang ngồi xung quanh, A Nhi cầm dao chặt quả đạn nói trên thì bất ngờ đạn phát nổ. Hậu quả, A Nhi tử vong tại chỗ, A Phước (4 tuổi, con trai A Nhi) tử vong khi đi cấp cứu.
Còn lại 4 người là Y Khung, A Tiến (11 tuổi, em ruột chị Y Khung), A Tu (56 tuổi, bố vợ A Nhi) và A Thuần (12 tuổi, cháu ruột A Tu) bị thương. Trong đó, Y Khung, A Tiến và A Thuần bị thương nặng nên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Riêng ông A Tu thì bị nhẹ nên sơ cứu tại địa phương. Tuy nhiên, đến sáng ngày 26/3, do vết thương quá nặng, A Tiến đã tử vong tại bệnh viện.
Bác sĩ Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã dần ổn định. Bệnh viện đang tích cực theo dõi, điều trị.
Theo Đảng uỷ xã Đăk Long, nguyên nhân khiến 5 người trong gia đình bị thương vong là do hiếu kỳ rồi cầm dao chặt đầu đạn ra xem, không ngờ đạn nổ. Trước mắt, xã đã hỗ trợ nạn nhân đang cấp cứu 500.000 đồng/người, mỗi gia đình tử vong 1 triệu đồng.