| Hotline: 0983.970.780

Lễ nhà giàu, lễ nhà nghèo

Thứ Hai 14/02/2011 , 10:36 (GMT+7)

Người giầu ú hụ lễ vật, người nghèo chỉ lặng lẽ nén hương. Thánh thần "cho" ai nhiều hơn, có lẽ cũng chỉ... thánh thần mới biết...

Người giầu ú hụ lễ vật, người nghèo chỉ lặng lẽ nén hương. Thánh thần "cho" ai nhiều hơn, có lẽ cũng chỉ... thánh thần mới biết. Nhưng, có một điều ai cũng biết đó là việc đi đền, phủ, lễ chùa ngày nay đã bị biến tướng đi rất nhiều. Phóng viên NNVN dạo quanh một số đền, phủ..., chứng kiến lễ của người giầu, lễ của người nghèo mà thấy không ít chuyện xót xa!

Bộ cánh từ Paris và "triết lí" các ngài sòng phẳng lắm!

So với tôi, anh Hoàng thuộc một “đẳng cấp” khác hẳn, mà nói một cách hình ảnh, thì anh ở đỉnh đầu còn tôi ở… gót chân.

Chỉ nhìn những món “cơ bản” cho một cái Tết vừa qua của nhà anh thôi cũng đủ thấy sự cách biệt ấy: hai cân yến sào loại 1; một cân nhà dùng còn một cân chia biếu các nơi (mỗi cân giá 180 triệu đồng), đã hết 360 triệu đồng rồi. Nhà anh 5 người, một bữa yến thả nước gà, mỗi người nửa lạng, riêng món ấy đã hết 45 triệu. Ngoài 2 cân yến, một bộ comple mặc Tết của anh giá 2000 USD nữa là tròn 400 triệu. Rồi một chậu lan đa sắc Trung Quốc 25 triệu đồng, và quần áo của vợ, quần áo của con, rượu ngoại, hoa quả ngoại, thịt bò ngoại…Cộng sơ sơ cũng đã trên nửa tỷ đồng.

Đồ nội duy nhất trong mâm ngũ quả nhà anh là cặp bưởi hồ lô, cũng giá trị bằng cả một cái Tết nhà tôi, vì cặp bưởi ấy giá những 4 triệu đồng. Đến chúc Tết nhà anh, tôi hoa mắt vì mùi phú quý tràn ngập, nhìn đâu cũng thấy chói lọi vàng son. Chỉ vào bức hoành phi có ba chữ Hán “Đức lưu quang” vàng chói mới thửa, anh bảo:

- Ba chữ ấy đúc bằng vàng ròng, hết đúng 3 cây.

Sở dĩ dám “vung tay” cho cái Tết như vậy, vì một năm anh kiếm được gấp cả chục lần số tiền ấy. Chẳng quan chức, chẳng làm Nhà nước, chẳng lập Cty, nhưng tiền cứ ùn ùn vào nhà nhờ tài buôn đất của anh. Một miếng đất vài trăm mét vuông mua đầu năm, giữa năm anh đã có thể lãi cả tỷ bạc. Ngồi ở nội thành nhưng anh có thể “a lô” giao dịch một thương vụ đất cát tận Hải Phòng, Hải Dương hay Quảng Ninh, Vĩnh Phúc… Còn các địa bàn trong Hà Nội thì anh có đất ở hàng chục nơi, mua rồi, hễ ngửi thấy lãi là bán.

Việc giao dịch làm các loại giấy tờ về đất, thì tôi phải công nhận là anh thuộc hàng “siêu”, không nơi nào anh không vào lọt, mà mọi thứ cứ nhẹ tênh tênh. Một thửa đất có trục trặc về giấy tờ hay một thửa đất đang sử dụng vào mục đích này muốn chuyển sang mục đích khác, người ta lo nửa năm, cả năm không xong, chạy đến anh, chỉ nửa tháng là mĩ mãn. Tất nhiên là mỗi vụ lo giấy tờ đó, anh kiếm dăm chục triệu, một trăm triệu là chuyện rất thường. Nhưng anh bảo đó chỉ là số tiền “uống cà phê”.

“Phú quý sinh lễ nghĩa”, vợ chồng anh rất chăm lễ bái. Không đền nào phủ nào có tiếng là linh thiêng hay mới chỉ nghe đồn là linh thiêng mà vợ chồng anh không đến. Đầu năm có lễ đầu năm, cuối năm có lễ cuối năm, nhất là chị Lan vợ anh thì lại càng chăm lễ bái hơn chồng. Tính ra một năm, số thời gian đi du lịch cả trong nước lẫn ngoài nước, đi lễ bái của chị mất đến già 4 tháng. Chồng làm ra tiền, tội gì chẳng đi. Đời người được mấy gang tay, chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng già. Với lại lễ lạt có bao giờ thiệt. Mình thành tâm cúng kiếng, các ngài thương đến, các ngài chỉ nhón một ngón tay thì mình được bằng năm bằng mười số tiền đã bỏ ra ấy chứ. Các ngài sòng phẳng lắm, chẳng bao giờ các ngài thèm ăn không của trần gian. Chị thường bảo vậy. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ba đứa con đã có chương trình vui chơi riêng của chúng, còn anh chị thì sáng mùng 4 nhằm hướng Phủ Giầy trực chỉ.

- Mọi năm, thì mùng sáu trở ra chúng tôi mới đi. Nhưng năm nay, bà Lan nhà tôi bà ấy nóng đi sớm, là để bà ấy còn khoe ba bộ khăn chầu áo ngự.

Anh bảo tôi vậy. Nghe chồng nói, chị Lan đắc ý giở cho tôi xem ba bộ khăn áo: Một bộ màu xanh để chị mặc lúc hầu bóng đức mẫu Thượng Thiên; Một bộ có hoa văn sặc sỡ như hoa văn của người vùng cao, là bộ mà chị sẽ mặc khi hầu bóng đức mẫu Thượng Ngàn; Bộ thứ ba trắng tinh, để mặc khi hầu bóng đức mẫu Thoải (thủy) Phủ.

Đút lót cho người hầu của bà Chúa

- Cả ba bộ này, tôi đặt may ở Paris (Pháp) đấy. Gớm sao mà cái hiệu ấy nó đông khách thế. Chọn vải rồi, đo rồi, mà 4 tháng sau nó mới gửi đồ sang cho. Dạo ấy là tháng 8 âm. Vì nóng theo mấy giá chầu ở đền Bắc Lệ (thuộc xã Thượng Ngàn huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) nên tôi bảo tôi sẵn sàng trả thêm tiền, miễn là may sớm cho tôi, nhưng nó vẫn không nghe.

Một xe đồ lễ đầy ắp đi trước, nào lễ chay, nào lễ mặn, phần nào ra phần ấy, đều được đóng gói, có giấy găm ở ngoài để khỏi lẫn. Lễ chay gồm hương hoa, oản quả, đồ mã…dùng dâng Tam tòa Thánh mẫu. Lễ mặn gồm xôi gà, hương hoa…dùng dâng Tứ phủ Công đồng (Các ông Hoàng, Quan lớn, bà Chúa, các Cô, Cậu…). Phải công nhận là anh chị chu đáo, bởi có rất nhiều phần lễ mà tôi không đủ sức kể hết ra đây. Ngoài các Đấng, các Ngài, thì ngay cả đến những “tên lính hầu” của các Ngài là Ngũ hổ, Thanh xà, Bạch xà cũng có phần. Ngũ hổ (5 con hổ) thì có thịt lợn sống, còn Thanh xà, Bạch xà (đôi rắn, một con xanh một con trắng) được trứng sống và gạo, muối. Chỉ riêng lễ mặn ở ban Sơn trang (cua, ốc,bún, chanh, ớt…) cũng đã mất 15 suất rồi. Nhiều lễ thế, nên sau xe đồ lễ, phải có một xe nữa chở mấy người để giúp anh chị đội lễ vào các cung, các ban, rồi sau khi lễ lại phải thu lễ về. Vợ chồng anh ngự trên chiếc “Lếch xù” đi sau cùng…

Phủ Giầy ngày mùng 4 Tết năm nay trùng với ngày Chủ nhật, nên từ khoảng 8 giờ sáng đã đông nghịt người. Từ ngoài đường đến sân các phủ Tiên Hương, phủ Vân Cát, Khải Thánh đài hay Nguyệt du cung…du khách lóa mắt vì những “cây vàng cây bạc” của các hàng quán cắm thành…rừng và ngồn ngộn các hàng hóa khác. Mùi hương ngào ngạt, khói hương khiến không gian ảo ảo mờ mờ. Trên các bàn thờ, lễ vật của bốn phương đã chất ngất, tiền lẻ rắc la liệt. Ngoài sân, từng dòng người đội lễ, bưng lễ vẫn rồng rắn kéo vào, và trong các bàn sắp lễ, người ta đời như ken nhau. Tiếng khấn khứa xuýt xoa, tiếng nguyệt cầm tưng tửng, tiếng hát văn chầu Thánh Mẫu Liễu ngọt lịm:

Thỉnh mời đệ nhất thiên Tiên

Tặng phong xa giá xa loan ngự về

Phủ Giầy - Vân Cát là quê

Nghĩa Hương, Thiên Bản, họ Lê cải Trần

Hình dung cốt cách thanh tân

Mấy năm định giá hôn nhân xướng tùy

Thiên đình định nhật chí kỳ

Tuổi đôi mươi mốt chầu về Thiên thai…

Không biết trong một lần đến Phủ Giầy này, vợ chồng anh Hoàng chị Lan chi phí hết bao nhiêu. Anh bảo, xong lễ ở Phủ Giầy, anh chị còn đi chùa Bái Đính (Ninh Bình) rồi vòng lên Chùa Hương. Tôi hỏi sao không đến đền Trần (Lộc Vượng, Nam Định), anh bảo:

- Đền Trần thì chỉ cán bộ họ mới đi để cầu thăng quan tiến chức, chứ như tôi, chẳng quan chẳng chức, thì cầu gì? (Còn nữa)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm