| Hotline: 0983.970.780

Lừa gạt tràn khắp làng quê: Vòi đa cấp vươn tận quê nghèo

Thứ Sáu 09/01/2015 , 08:25 (GMT+7)

Có mặt ở Việt Nam hơn chục năm trước, “làm mưa làm gió” tại các đô thị, gây hệ lụy cho hàng chục ngàn người trên khắp mọi miền đất nước, hình thức bán hàng đa cấp biến tướng bắt đầu tràn về nông thôn./ Lừa gạt tràn khắp làng quê: Kiểu lừa "hào nhoáng"

Một trong số nhiều chiêu lừa gạt của công ty đa cấp là “dụ” người già đóng tiền mua mã hàng chữa bệnh bằng hình thức mát xa, bấm huyệt, uống thực phẩm chức năng.

"KHÔNG PHẢI LÀM GÌ VẪN CÓ TIỀN"

Gặp chúng tôi, bà Phạm Thị Thanh, năm nay 65 tuổi, ở xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, kể: Cách đây chừng 3 tháng, tôi đang làm vườn thì có cậu thanh niên dừng xe sát bờ rào hỏi thăm đường.

Rồi sau đó cậu ta giới thiệu tên Tuấn, chuyên viên cao cấp của công ty N.H, có trụ sở tại huyện Thống Nhất, và đứng hỏi chuyện một lúc lâu, cậu bảo nhìn da tôi xanh, chắc sức khỏe không tốt? Hôm nào đến công ty cháu để chuyên gia họ khám tổng quát, tư vấn, mát xa, bấm huyệt cho, bớt liền.

Rồi Tuấn xin số điện thoại của tôi, sau đó cứ gọi tôi thuyết phục đến tham quan công ty hoài. Tôi đồng ý đi là Tuấn chạy đến tận nhà dẫn tôi đi.

Tới nơi, họ vồn vã đưa vào bên trong, hỏi tôi sức khỏe có tốt không? Tôi nói cũng bình thường, chỉ thấy đau lưng, chắc tại làm việc chân tay, lại lớn tuổi nên nó vậy. Thế là một cô kêu tôi nằm xuống, bắt đầu chẩn đoán bệnh bằng cách bấm huyệt, mát xa trên vai tôi.

“Tụi cháu chẩn đoán bệnh bằng phương pháp giác hơi. Bắt mạch ở tay để chẩn đoán bệnh là quá thường rồi cô ạ. Ở đây dùng phương pháp đưa từ Đài Loan qua rất hiện đại, chỉ sau 10 phút là các bệnh ứng vào bầu giác chính xác, hoàn hảo...", cô gái nói.


Bên trong công ty đa cấp N.H.

Họ làm một lúc, tôi thấy người cũng khá dễ chịu, nhưng sau đó, họ bảo tôi mắc đủ thứ bệnh, nào rối loạn tiền đình, thoái hóa cột sống, tiểu đường...

Rồi một cô bảo: Cô muốn điều trị khỏi hẳn thì phải tham gia mua mã hàng. Mỗi mã tương đương 9,8 triệu đồng hoặc 8,7 triệu đồng tùy mặt hàng (máy sục ozon là một mã hàng 9,8 triệu, trà thảo dược có xuất xứ Đài Loan gồm 10 hộp là một mã hàng trị giá 8,7 triệu đồng). Số tiền này cô sẽ không mất mà công ty trả dần dần cho cô trong vòng 5 năm, khi đó cô có lợi nhuận đến 250%. Ngoài ra, cô còn được đến chữa bệnh miễn phí 12 lần...


2 cô gái đang ngồi nghe chuyên viên cao cấp của công ty N.H thuyết trình

Họ nói hay lắm, giới thiệu tôi gặp hết người này đến người khác để nghe họ thuyết trình. Họ cứ xoay tôi như chong chóng để thuyết phục. Tôi bảo không mang tiền theo thì Tuấn bảo đưa tôi về rồi nhận tiền, viết biên lai tại nhà luôn.

Trong vai người muốn tham gia chương trình, chúng tôi tìm đến trụ sở công ty nói trên tìm hiểu. Thấy bên trong khá đông, trong đó có những cô gái đang ngồi nghe người của cơ sở này lịch sự trong những bộ đồ vét đen tư vấn như nuốt từng lời. Số khác đang ngồi bàn luận, cạnh đó là những tủ kính, bên trong bày nhiều mặt hàng, từ các loại thực phẩm chức năng đến dồ dùng gia dụng… 

Và, bà Thanh đã “cắn câu” khi đóng gần 10 triệu đồng. “Tôi không biết chạy xe, lại không có thời gian nên bữa giờ mới đến làm được 3 lần, tính cả lần đến tham quan đầu tiên. Chẳng thấy cậu Tuấn gọi cho tôi thêm lần nào. Giờ tôi muốn lấy lại tiền mà không biết có được không. Chỉ sợ 2 đứa nhỏ đang học dưới thành phố biết, tụi nó buồn”, bà Thanh nói.

TIỀN MẤT, BỆNH VẪN MANG

Một trường hợp khác bị “nặng” hơn là bà Nguyễn Thị Tuyết, 54 tuổi, ở cùng xã. Tiết kiệm được một số tiền những mong an dưỡng tuổi già, nhưng khi nghe những lời dụ dỗ của nhân viên tên Linh, bà Tuyết đã tham gia vào công ty bằng cách mua một lúc 3 mã hàng, hết gần 30 triệu đồng.

Linh cũng thuyết phục bà Tuyết thành công bằng cách tương tự Tuấn nói với bà Thanh. “Họ bảo tôi là chỉ cần tham gia, không cần làm gì, vừa được chữa hết bệnh, vừa có tiền. Có sản phẩm mang về nữa. Nếu mua càng nhiều mã hàng thì càng có nhiều tiền”, bà Tuyết nói.

Theo lời bà Tuyết, cứ mỗi vé, bà được sử dụng ba lần dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, sự thực thì không giống với những lời mà công ty này đã quảng cáo. Lần đầu tiên đến khám miễn phí, người ta nói bà đủ thứ bệnh nhưng đến khi khám chữa thực sự thì lại chỉ là làm giác hơi, xoa bóp, ấn nắn... và bôi lên một số thứ dầu gì đó không rõ nguồn gốc, được các nhân viên giới thiệu là tinh dầu thảo dược, chỉ có công ty này mới có.

Sau hai lần bỏ cả công ăn việc làm để đến chăm sóc sức khỏe, bà Tuyết lại bị thêm bệnh đau lưng.

Tiếc với số tiền mà mình bỏ ra, bà Tuyết có ý định không tham gia nữa, mà muốn lấy lại tiền. Tuy nhiên, mọi ý định của bà đều bị lờ đi, sau khi hỏi mãi, bà mới được giám đốc công ty cho biết, muốn lấy lại số tiền đó, bà phải mời thêm nhiều người khác cùng tham gia.

Theo lời bà Tuyết, sau khi biết bà có ý định đòi lại số tiền đã đóng, những người trong công ty N.H an ủi: “Mình đã tham gia thì hãy cố gắng theo đi. Nếu cô mời thêm được nhiều người khác tham gia nữa, có thể cô sẽ được thăng chức lên làm trưởng phòng, khỏi phải ra chợ buôn bán gì nữa cho mệt. Lúc đó, tiền sẽ tự động rót vào tài khoản cho cô thôi...


10 hộp trà này là một mã hàng, giá 8,7 triệu đồng. Phía công ty nói của Đài Loan, nhưng không biết có đúng không

Mà cô nên nhớ khi mời thêm người vào mua vé chăm sóc sức khỏe, thì cô cứ nói là tôi tham gia rồi thấy được lắm nên các chị cứ đến thử đi, chẳng mất gì đâu. Bạn của cô chỉ cần tới đây thôi, mọi việc còn lại để cho nhân viên lo, cô không phải làm gì hết”.

“Tôi không muốn tham gia nữa nên nhắc lại lời mà cậu giám đốc ở đây nói với tôi lúc trước, là khi nào tôi muốn thoát ra, không tham gia nữa thì cậu ấy sẽ mua lại vé cho tôi. Ấy vậy mà, giờ tôi nói, thì cậu ấy bảo phải tham gia đủ 12 tháng và mời thêm nhiều người khác cùng tham gia tôi mới lấy lại số tiền đó được.

Giờ đây, khi tôi kể ra chuyện này cũng biết mình ngu lắm, tôi đã ăn không ngon, ngủ không yên cả tuần liền. Thực sự, mình ngu thì mình chịu chứ biết làm sao”, bà Tuyết buồn rầu cho biết.

Theo bà Tuyết, công ty N.H giới thiệu, quảng cáo là nơi khám chữa bệnh với các đội ngũ y bác sỹ chuyên nghiệp và chuyên gia nước ngoài, với hàng ngàn người tham gia. Nhưng vào đây thì chỉ thấy vài cô cậu nhân viên trẻ măng, ngồi phân tích cho tôi nghe những lợi ích khi tham gia chương trình bằng những lời có cánh chứ chẳng thấy bác sĩ đâu”, bà Tuyết nói.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Người dân ĐBSCL sáng tạo, thích ứng tốt với xâm nhập mặn

ĐBSCL Trải qua các đợt ảnh hưởng xâm nhập mặn, người dân ĐBSCL tích lũy nhiều kinh nghiệm, chủ động, sáng tạo các giải pháp ứng phó trong mùa khô 2023 - 2024.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm