Hải Lăng là miền quê nghèo ở tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên đây cũng là vùng đất học nổi tiếng. Chỉ trong vòng 6 năm ở địa phương này đã có 4 “nhà leo núi” vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia.
Ngoài Văn Ngọc Tuấn Kiệt, trước đó, các học sinh Văn Viết Đức và Phan Đăng Nhật Minh từng xuất sắc giành ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2015 và năm 2017; em Lê Thanh Tân Nhật giành vị trí Á quân năm 2018. Tất cả các em học sinh trên đều sinh ra và lớn lên ở miền đất Hải Lăng.
Với truyền thống đó, để tới được với cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 20, Văn Ngọc Tuấn Kiệt trải qua không ít thử thách.
Trường THPT thị xã Quảng Trị, nơi Tuấn Kiệt gửi gắm giấc mơ là ngôi trường hội tụ nhiều học sinh xuất sắc. Chỉ riêng tại ngôi trường này trước đó đã có 2 học sinh lọt vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia là Văn Viết Đức và Lê Thanh Nhật Tân. Vì thế, để được Ban Giám hiệu nhà trường “chọn mặt gửi vàng”, Tuấn Kiệt phải trải qua vòng tuyển chọn rất bài bản, kỹ lưỡng.
Kết thúc trận chung kết, tuy có nhiều tiếc nuối, nhưng mọi người tại điểm cầu THPT thị xã Quảng Trị đều rất tự hào về em. Bà Đào Thị Song (mẹ của Tuấn Kiệt), chia sẻ: "Cháu luôn là niềm tự hào, hãnh diện của gia đình chúng tôi. Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ, đồng hành cùng Tuấn Kiệt thời gian qua".
Cô giáo Phan Thiên Nga, Hiệu trưởng Trường PTTH thị xã Quảng Trị xúc động: Chúng tôi tự hào về học sinh và ngôi trường của mình.
Để kịp thời động viên em Tuấn Kiệt, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trao tặng 40 triệu đồng cho quỹ khuyến học Trường THPT thị xã Quảng Trị và 10 triệu đồng cho Văn Ngọc Tuấn Kiệt. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tặng 1 tivi 55 inch và 10 triệu đồng cho trường và Văn Ngọc Tuấn Kiệt.