Đây là hoạt động thường niên vào dịp 14/2 của Trung tâm Cứu hộ động vật T&D tại Middleburg, Pennsylvania, Mỹ. Ông Jennifer Mattive, chủ trung tâm cứu hộ chia sẻ, hoạt động được khởi xướng từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.
Dù là bạn gái, bạn trai cũ, sếp, vợ chồng hay thậm chí bạn cùng phòng thì khách hàng đều có thể sử dụng dịch vụ này. Khách hàng sẽ ghi tên lên chiếc bánh rồi ném cho bầy sói”.
![1-115146_25.jpg Những chú sói được thưởng thức những chiếc bánh quy thơm ngon. Ảnh: T&D.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/14/1-115146_25-135532.jpg)
Những chú sói được thưởng thức những chiếc bánh quy thơm ngon. Ảnh: T&D.
“Những người tham gia sẽ gửi tên người yêu cũ cho trung tâm. Sau đó, tình nguyện viên sẽ viết tên người này lên một chiếc bánh quy bơ đậu phộng dành cho sói. Những chiếc bánh quy này cũng được tạo hình giống người thật với đầy đủ chân tay, đầu, mắt mũi. Hiện tại, trung tâm bảo tồn có 4 con sói và chúng sẽ có một ngày Valentine no nê”, ông Jennifer Mattive cho biết thêm.
Mỗi năm, trung tâm tiêu thụ khoảng 200 chiếc bánh quy. Những chiếc bánh quy như món ăn vặt ngon lành cho những chú sói và cũng để khách hàng giải trí. Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động gây quỹ sẽ được chuyển đến khu bảo tồn, giúp chăm sóc 300 loài thú có vú và chim đang sống tại đây.
![2-115204_656.jpg Khách hàng sẽ được ném tên người yêu mình in trên chiếc bánh quy cho đàn sói ăn no nê. Ảnh: T&D.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/14/2-115204_656-135533.jpg)
Khách hàng sẽ được ném tên người yêu mình in trên chiếc bánh quy cho đàn sói ăn no nê. Ảnh: T&D.
Tình nguyện viên tại trung tâm cũng sẽ chụp hình, quay phim chia sẻ tư liệu về cảnh các chú sói đang "đánh chén" trên trang Facebook. Không ít khách hàng thích thú khi tìm thấy thông tin sói ăn chiếc bánh ghi tên người yêu cũ của mình.