| Hotline: 0983.970.780

Người thân, hàng xóm xót thương 4 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh treo cổ tự tử

Chủ Nhật 21/10/2018 , 17:18 (GMT+7)

Bế tắc vì cuộc sống khó khăn, nợ nần bủa vây, cặp vợ chồng trẻ ở xã miền núi Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chọn cách giải thoát cuộc đời mình và hai đứa con nhỏ bằng cách treo cổ.

 Làng quê xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cặp vợ chồng trẻ và 2 người con

 Sau vụ việc chấn động vùng quê nghèo thôn Minh Châu, người thân, bạn bè đại đa số xót thương cho kết thúc bi thảm của gia đình này nhưng cũng không ít người thầm trách “vì sao cha mẹ phải  tước đoạt quyền sống của những đứa con”.        

 Chọn chết để giải thoát

Đã có rất nhiều vụ việc tự tử tập thể xảy ra trên địa bàn cả nước nhưng ở xã miền núi Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh đây là vụ việc đầu tiên gây rúng động cả làng quê. Theo đó khoảng 6h sáng ngày 20/10, anh Nguyễn Tiến Th. (SN 1989),vợ Nguyễn Thị Huyền T. (SN 1994), con trai Nguyễn Đăng K. (SN 2012), con gái Nguyễn Thị Huyền T. (SN 2014) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở thôn Minh Châu. Cơ quan công an xác định, vợ chồng anh Th. sau khi thắt cổ các con đã tự thắt cổ chính mình để tự tử. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc được vợ chồng anh Th. viết lại trong 2 bức thư tuyệt mệnh là do “bế tắc trong cuộc sống  nên muốn chết để được giải thoát”.

Ông Nguyễn Văn H. (SN 1967) - bố đẻ của chị Nguyễn Thị Huyền T. cho biết, trước đó, vào tối ngày 19/10, ông có sang nhà chơi và không thấy 2 vợ chồng có biểu hiện gì bất thường. Đến khoảng 5h30’ ngày 20/10, ông nghe tiếng một người hàng xóm kêu thất thanh, chạy sang báo tin dữ. Khi đến nhà, ông H. như chết đứng vì cảnh tượng anh Th., chị T. và 2 cháu ngoại đã chết trong tư thế treo cổ.

Theo ông H., cách đây khoảng 1 tuần, trong quá trình đi mua xe máy cũ tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, anh Nguyễn Tiến Th. có lấy trộm 1 chiếc điện thoại của người dân. Sau đó, anh Th. bị công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bắt giữ. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, anh Th. đang được tại ngoại. Trong quá trình này có một người đàn ông tên X. cùng trú tại địa phương đã trao đổi với vợ chồng anh Th. sẽ đứng ra “chạy” để anh Th. được giảm nhẹ tội.

Nợ nần là nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử của gia đình anh Th

Ông H. nước mắt lưng tròng nói: “Vợ chồng thằng Th. không có tiền, nên X. nói đứng ra lo cho vợ chồng nó. Sau đó, X. nói đã “chạy” hết 70 triệu đồng. Sau khi Th. được cho về tại ngoại, mấy ngày gần đây, ngày nào X.  cũng đến nhà đòi nợ. Vợ chồng Th. không có tiền, X. dọa dẫm và bắt trả lãi 1 ngày 300 nghìn. Có lẽ vì áp lực tiền bạc và không chịu nổi những dị nghị, dèm pha của làng xóm nên vợ chồng nó mới nghĩ quẩn như vậy”.

Nợ nần là mấu chốt

Chiều 20/10, người thân và hàng xóm láng giềng đã gác việc đồng áng, cùng quyên góp tiền để lo hậu sự cho 4 nạn nhân. Trên bàn thờ 4 tấm di ảnh được đặt cạnh nhau khiến ai nhìn vào cũng xót xa.

Bà Thủy,một người hàng xóm cho biết, anh Th. mồ côi bố mẹ từ nhỏ, còn bên nhà vợ chỉ còn mỗi bố.  Hai vợ chồng anh Th. yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Sau khi cưới nhau, anh Th. không cho vợ đi làm để chị T. có thời gian chăm sóc các con và giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Còn anh Th. làm nghề sửa chữa xe máy tại địa phương.

“Gia đình Th. thuộc diện cận nghèo. Ngôi nhà vừa xây cũng do chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ. Vợ chồng nó nghèo nhưng sống rất hiền lành, tình cảm. Vậy mà…”, bà Thủy bật khóc nói.

Chiều 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, công an kết luật nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Tiến Th., chị Nguyễn Thị Huyền T. cùng hai con là do treo cổ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bức thư của vợ chồng để lại nói đến uẩn khúc, bí bách, nợ nần trong cuộc sống nên tìm đến cái chết./.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm