* 100 học sinh nghèo ở Hậu Giang nhận quà của độc giả báo NNVN
Hôm qua 28/8, 100 học sinh gia đình nghèo trường PTCS thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vui mừng đón nhận mỗi em một balô và 20 cuốn vở của một độc giả báo NNVN, đó là gia đình ông Pierre Boniface ở đảo Guadeloupe (Nam Mỹ). Văn phòng đại diện báo NNVN tại ĐBSCL đã thay mặt ông Pierre Boniface trao số quà trên...
Trường PTCS thị trấn Kinh Cùng được thành lập tháng 8/2006 với hơn 1.000 học sinh. Phần lớn cha mẹ các em đều trồng mía, làm ruộng và ít đất nên thu nhập không nhiều. Việc đi học của các em là một cố gắng lớn của gia đình. Thời điểm tựu trường cũng là lúc người trồng mía đang đốn mía chạy lũ, người làm ruộng thu hoạch xong lúa hè thu nhưng không bán được. Tình cảnh như thế mà phải trang trải dù chỉ là một phần chi phí cho con cái vào năm học mới cũng là rất khó khăn.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng là một hộ nghèo điển hình. Hai anh chị làm 1,5 công lúa hè thu, tuốt xong phơi khô còn chừng 30 giạ mà không ai đến mua nên không có tiền trả nợ phân bón và cũng không có tiền mua sắm dụng cụ học tập cho con. Chị đem ra một túi vải nhỏ cũ kỹ và giải thích: “Một người quen mới cho. Tôi đã giặt lại cho sạch để mai cháu nó đến trường”. Và khi được nhà trường thông báo con chị được tặng sách và túi đựng sách vở thì chị gần như òa khóc. Chị nói không trọn lời: “Mừng lắm mấy chú mấy cô ơi”.
Đối với học sinh nghèo, đặc biệt là đối với học sinh mồ côi cha, mồ côi mẹ thì chiếc balô và 20 cuốn vở là món qùa quý giá. Qúy vì được trao đúng vào dịp tựu trường. Và qúy vì đúng vào lúc ngân sách gia đình đã không còn khả năng đáp ứng.
Niên khóa vừa qua, tỷ lệ học sinh đi học rồi nghỉ giữa chừng tới trên 4%, phần lớn cũng là do gia cảnh quá đỗi khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng tấm lòng của gia đình ông Boniface đã quan tâm giúp nhà trường cải thiện điều kiện học tập của các em học sinh nghèo. Điều này có ý nghĩa lớn bởi nó đã khích lệ các em học tập”.
Cách xa Việt Nam 20.000 km, qua thư điện tử, ông Pierre Boniface tâm sự: “Chúng tôi hy vọng những tặng phẩm nhỏ này sẽ giúp ích phần nào cho học trò ở làng quê thêm hứng thú học tập”.