| Hotline: 0983.970.780

Thi công bờ kè, “nạo” luôn mồ mả của dân

Chủ Nhật 28/09/2014 , 08:50 (GMT+7)

Khu vực 5, phường Vỹ Dạ là nơi chôn cất mồ mả của dân làng Xuân Hòa đã hàng trăm năm qua. Trong quá trình xây dựng tại đây, đơn vị thi công đã lấn bờ sông, “quật” ít nhất 23 ngôi mộ của dân làng Xuân Hòa và 12 họ tộc.

Sáng 27/9, hàng chục người dân và đại diện 12 họ tộc làng Xuân Hòa (xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh TT- Huế) đã kéo đến khu vực 5, phường Vỹ Dạ (TP. Huế) yêu cầu đơn vị thi công dừng mọi hoạt động xây dựng tuyến kè phía bắc sông Như Ý và tìm lại hàng chục mồ mả của họ tộc bị “cạo” mất.

Khu vực 5, phường Vỹ Dạ là nơi chôn cất mồ mả của dân làng Xuân Hòa đã hàng trăm năm qua. Trong quá trình xây dựng tại đây, đơn vị thi công đã lấn bờ sông, “quật” ít nhất 23 ngôi mộ của dân làng Xuân Hòa và 12 họ tộc. Trong đó, đặc biệt có 10 ngôi mộ của họ Trần bị “móc” mất dấu mà đơn vị khi thi công không hề báo chính quyền địa phương cũng như người dân biết.

Sáng 27/9, có mặt tại hiện trường, theo ghi nhận của chúng tôi đơn vị thi công đã cho xe múc đất nhiều nơi làm lộ thiên những om, chum, tiểu sành dùng để chôn cất người chết. Khu vực vi phạm lấn chiếm vào khu vực mồ, mả có chiều dài gần 50 m rộng hơn 7m (tính từ mặt sông vào) khiến dân làng Xuân Hòa rất bức xúc.

Thậm chí ngay tại miếu Thần Nông (có từ đời vua Gia Long) nơi hàng năm dân làng Xuân Hòa tổ chức cúng, tế cũng bị đơn vị đang thi công tại đây cho xe múc đất làm gãy cả trụ biểu và khu vực tường thành, trơ cả móng.


Đến miếu Thần Nông cũng bị đào tới tận móng, gây bức xúc cho người dân

Công trình xây dựng, cải tạo bờ kè sông Như Ý thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước tại phường Vỹ Dạ, TP. Huế được thi công từ tháng 1 năm 2014 đến nay.

Ông Phan Văn Trang, Trưởng làng Xuân Hòa bức xúc kể: “Trước năm 1975 khu vực chôn cất mồ mả này thuộc làng Xuân Hòa quản lý nay khu vực này thuộc khu vực 5 phường Vỹ Dạ, TP. Huế. Lúc mới làm bờ kè đơn vị đã cắm mốc lộ giới thi công. Chúng tôi quan sát nhận thấy không vi phạm hoặc ảnh hưởng đến khu vực mồ mả.

Bà con dân làng chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tìm lại cho được hơn 23 ngôi mộ đã bị san bằng, quật nát, đồng thời phải họp dân làng để tính đến việc bồi thường, đền bù và chỉ cho dân làng biết những phần mộ đã bị quật nát đang ở đâu để bà con lo mai táng.”

Ông Trần Diện đại diện họ Trần cho biết: “Khi thi công giai đoạn 1 của bờ kè chúng tôi thấy đơn vị thi công đã triển khai làm rất tốt, thi công đến đoạn nào đều có giăng dây, và không ảnh hưởng đến mồ mả của dân làng. Đến giai đoạn 2 khi thi công đến khu vực miếu Thần Nông, không hiểu sao đơn vị này làm ẩu,  quật nát hơn 23 ngôi mộ để làm đường thi công bờ kè mà không hề thông báo cho chính quyền UBND xã Thủy Vân, phường Vỹ Dạ hoặc thông báo dân làng được biết. Đây là việc làm rất ẩu của đơn vị thi công, khi đã xóa mất các phần mộ của người dân làng chúng tôi”.


Toàn cảnh đơn vị thi công xây bờ kè xâm phạm mồ mả dân

Trao đổi qua điện thoại ông Lê Thao đại diện đơn vị thi công tuyền bờ kè dọc sông Như Ý (đoạn  từ cầu Thủy Vân đến hói Mộc Hàn) tiếp nối giữa phường Vỹ Dạ và xã Thủy Vân cho biết: “Thợ máy múc họ không biết có bia mộ, chứ nếu biết ai dám múc mộ đem đi bỏ chỗ khác đâu. Tôi đã báo vụ việc với chủ đầu tư, thứ Hai (ngày 29/9) đơn vị thi công và chủ đầu tư sẽ về đo đạc, nếu sai chúng tôi sẽ khắc phục”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm