![5h55rf5xc6txscpzqkj9nh-1280-80-124343_743.jpg Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/06/5h55rf5xc6txscpzqkj9nh-1280-80-124343_743-135203.jpg)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Các nhóm nhân quyền đã lên án đề xuất của Tổng thống Trump trước đó, rằng người Palestine trong khu vực này phải bị di dời vĩnh viễn, đồng thời đề xuất Mỹ tiếp quản Dải Gaza.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu không khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn với ý tưởng của ông Trump về việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza nhưng ủng hộ ý tưởng "cho phép những người Gaza muốn rời đi".
Ông nói thêm, "Ý tôi là, điều đó có gì sai? Họ có thể rời đi, sau đó họ có thể quay trở lại. Nhưng cần phải tái thiết Gaza trước đã".
Ông Netanyahu cho biết, ông không tin Tổng thống Trump sẽ đưa quân đội Mỹ đến chiến đấu với Hamas ở Gaza hoặc Washington sẽ tài trợ cho các nỗ lực tái thiết.
"Đây là ý tưởng hay đầu tiên mà tôi được nghe", ông nói thêm. "Đó là một ý tưởng đáng chú ý, và tôi nghĩ nó nên thực sự được thực hiện, kiểm tra và duy trì, bởi vì tôi nghĩ nó sẽ tạo ra một tương lai mới cho tất cả mọi người".
Kể từ hôm 25/1, ông Trump đã nhiều lần gợi ý rằng các quốc gia Ả Rập trong khu vực như Ai Cập và Jordan nên tiếp nhận người Palestine ở Gaza, một ý tưởng bị cả các quốc gia này và các nhà lãnh đạo Palestine bác bỏ.
Chiến dịch quân sự của Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ, vào Gaza hiện đã tạm dừng sau khi các bên đạt được một lệnh ngừng bắn. Cơ quan Y tế Gaza cho biết chiến dịch này đã khiến hơn 47.000 người Palestine thiệt mạng trong 16 tháng qua, và dẫn đến những cáo buộc về tội ác diệt chủng và tội ác chiến tranh mà Israel liên tục phủ nhận.
Cuộc tấn công đã khiến gần như toàn bộ người dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa và gây ra một cuộc khủng hoảng về nạn đói trên quy mô lớn.
Cuộc xung đột nổ ra sau cuộc đột kích của phong trào Hồi giáo Hamas vào ngày 7/10/2023, khi các tay súng Palestine bất ngờ tấn công Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ khoảng 250 con tin, theo số liệu của Israel.