| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện đẩy dân vào rừng

Thứ Ba 25/10/2011 , 10:27 (GMT+7)

Sau khi "xóa sổ" hàng ngàn héc ta rừng, dự án thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục “khai tử” nhiều diện tích rừng nguyên sinh khác để lấy đất SX cấp cho những hộ dân TĐC.

Dân TĐC phá rừng kiếm sống
Khi dự án thủy điện Sông Tranh 2 vừa có mặt đã lập tức “xóa sổ” hàng ngàn héc ta rừng. Giờ dự án này tiếp tục “khai tử” nhiều diện tích rừng nguyên sinh khác để lấy đất SX cấp cho những hộ dân tái định cư.

Đẩy dân vào rừng...

Dự án thuỷ điện Sông Tranh 2 được Tập đoàn Điện lực VN-EVN triển khai tại 2 huyện Nam Trà My, Bắc Trà My từ năm 2006. Khi dự án này có mặt, 1.046 hộ dân hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số phải giải tỏa trắng, di dời, tái định cư. Trong đó huyện Bắc Trà My là 834 hộ, huyện Nam Trà My 212 hộ.

Theo UBND huyện Bắc Trà My, công tác tái định cư (TĐC) từ năm 1996 đến nay vẫn chưa hoàn tất. Còn quá nhiều điều bất hợp lý, tồn tại trên nơi ở mới khiến đời sống người dân chưa thể ổn định. Người dân phải sống trong những ngôi nhà thiếu chất lượng, điện lúc có lúc không, cả nước sinh hoạt cũng bất cập. Mọi thứ đều không phù hợp với đặc điểm, tập quán sinh hoạt, sản xuất của đồng bào.

Đặc biệt, người dân TĐC luôn “đói” đất SX. Nếu có, thì đó cũng là những cánh rừng khai hoang cằn cỗi, quá xa nơi ở, trong khi việc hướng dẫn sản xuất cho đồng bào không hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi nghề cho dân địa phương không thực hiện được. Chủ đầu tư (Tập đoàn Điện lực VN-EVN) cũng không thực hiện được cam kết là sẽ cải thiện đời sống dân vùng DA từ việc làm ở các nhà máy.

Từ những bất cập trên, cộng với đời sống văn hóa của người dân TĐC bị xáo trộn, một số phong tục truyền thống của đồng bào có nguy cơ mai một, cộng dồn vào áp lực kinh tế, nên có nhiều hộ muốn tìm nơi sống khác.

Hơn 300 hộ dân được bố trí vào 8 khu TĐC tại xã Trà Bui (Bắc Trà My) - vùng đất lọt thỏm giữa rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ Sông Tranh. Ở giữa rừng, lại không có đất SX nên người dân chẳng còn biết cách gì khác là phá rừng để kiếm kế sinh nhai. Chỉ trong vòng 5 năm qua, toàn bộ rừng phòng hộ và rừng già quanh khu TĐC đã bị phá trọc, trong đó có hơn 50 ha rừng phòng hộ đã bị “cạo” trắng cùng nhiều diện tích khác bị xâm canh.

...Rồi bỏ mặc

Tháng 4/2010, để trốn tránh trách nhiệm phải đền bù, tìm đất SX bố trí cho dân TĐC vì kinh phí phát sinh quá lớn, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đã đưa ra đề nghị với UBND tỉnh Quảng Nam cho chuyển đổi mục đích thêm khoảng 1.000ha rừng tự nhiên, phòng hộ xung quanh khu vực TĐC để giao cho dân TĐC tự khai hoang làm đất SX.

“Đến giờ này vấn đề đền bù thỏa đáng cho dân TĐC vẫn chưa có gì tiến triển. Nếu tình trạng thiếu đất sản xuất kéo dài không được giải quyết, sau khi tiêu hết tiền hỗ trợ TĐC, chắc chắn người dân TĐC sẽ bị đói, và họ vẫn buộc phải xâm hại rừng để kiếm sống”, ông Đặng Phong chua chát.

Nhận thấy lời đề nghị này sẽ gián tiếp phá thêm 1.000ha rừng tự nhiên, phòng hộ nên ngành NN-PTNT Quảng Nam cực lực phản đối, UBND tỉnh bác bỏ. Tuy vậy, sau đó chủ đầu tư vẫn không thực hiện việc đền bù đất sản xuất, mà thay vào đó là chi trả tiền cho dân TĐC tự tìm đất sản xuất. “Hạn mức 1,5ha đất SX cho mỗi hộ được đền bằng tiền là quá ít ỏi so với thực tế nhu cầu đất SX của dân bản địa. Mỗi hộ dân cần tối thiểu 3ha trở lên mới có thể ổn định cuộc sống”- ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My bức xúc.

Không thể nhìn dân mình đang “bước 1 chân” vào ngưỡng cửa cái đói dẫn tới nạn phá rừng tràn lan, UBND huyện Bắc Trà My đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh cho sử dụng 1.200ha trong khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh để cấp cho dân sản xuất. Đồng thời tiếp tục rà soát hiện trạng vùng rừng phòng hộ để chuyển mục đích sử dụng các khu rừng đã mất hoặc rừng nghèo thành đất sản xuất.

Theo ông Đặng Phong thì chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 không thể không có trách nhiệm trong vấn đề giải quyết đất SX cho dân TĐC.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm