| Hotline: 0983.970.780

Thủy điện Đức Nhân bậc 2 chậm đền bù, người dân sống trong lo sợ

Thứ Hai 09/08/2021 , 14:37 (GMT+7)

Thủy điện Đức Nhân bậc 2 (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) liên tục tích nước đã gây ngập lụt đến ruộng vườn, nhà cửa của hàng chục hộ dân.

Nhà máy thủy điện Đức Nhân bậc 2 nhiều năm chưa đền bù thiệt hại cho người dân.

Nhà máy thủy điện Đức Nhân bậc 2 nhiều năm chưa đền bù thiệt hại cho người dân.

Ngày 9/8, ông Nguyễn Phúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết, đơn vị vừa đề nghị UBND huyện làm việc với chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Đức Nhân bậc 2 yêu cầu đền bù cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng do việc tích nước của thủy điện này gây ra.

Được biết, kể từ ngày thực hiện tích nước và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2018, thủy điện Đức Nhân bậc 2 đã gây ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của 13 hộ dân nơi đây. Đây là diện tích phát sinh thêm nằm ngoài thiết kế ban đầu của lòng hồ thủy điện.

Sau đó, chủ đầu tư đồng ý hỗ trợ, đền bù gần 2,4 tỷ đồng để người dân di dời đến nơi ở mới an toàn. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm qua công ty vẫn chưa thực hiện chi trả tiền khiến dân nhiều lần khiếu nại.

Mới đây vào ngày 20/7, tại cuộc họp giải quyết việc đền bù giữa công ty và 13 hộ dân do UBND xã Đăk Pxi tổ chức, chủ đầu tư cam kết sẽ thanh toán tiền cho người dân trong 3 đợt, từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022. Tuy nhiên, người dân không đồng tình mà đề nghị thanh toán 1 lần để họ di dời lên vùng an toàn trước mùa mưa bão năm nay.

Ông Vinh rất lo sợ khi mực nước dâng cao sát vách nhà.

Ông Vinh rất lo sợ khi mực nước dâng cao sát vách nhà.

Liên quan đến việc thủy điện tích nước, ông Lê Vinh (57 tuổi, trú thôn Krong Đuân) cho biết, toàn bộ khu đất sau nhà của gia đình ông đều bị nhấn chìm, có thời điểm mưa lớn khiến nước hồ dâng cao ngập hết cả căn nhà. Chính điều này đã khiến gia đình ông luôn phải sống trong lo sợ, nhất là nguy cơ đuối nước luôn rình rập.

“Gia đình tôi và các hộ dân nhiều lần phản ánh, sau đó phía công ty đã đến thống kê, kiểm đếm thiệt hại. Tuy nhiên, đã hơn 3 năm các hộ dân vẫn chưa nhận được đền bù, hỗ trợ để di dời đến nơi khác sinh sống”, ông Vinh cho biết.

Đang gia cố lại căn nhà, anh A Điểu (30 tuổi, trú thôn Krong Đuân) cho biết, mỗi lần mưa xuống, bà con nơi đây rất sợ, nước hồ dâng cao cuốn trôi hết đồ đạc, nhà cửa. Các hộ dân mong nhận tiền đền bù để chuyển đi nơi khác, nhưng đã hơn 3 năm nay vẫn không được thủy điện chi trả.

Nhiều người dân lo sợ đến tính mạng khi mực nước dâng cao.

Nhiều người dân lo sợ đến tính mạng khi mực nước dâng cao.

Ông Nguyễn Phúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết, sau khi làm việc, công ty cam kết sẽ thanh toán tiền cho người dân trong 3 đợt. Tuy nhiên, việc trả tiền nhiều đợt sẽ gây khó cho người dân vì không đủ kinh phí để xây nhà mới ở nơi khác. Trong khi đó, mỗi lần mưa bão đổ về, mực nước lòng hồ dâng đến sát nhà dân, chỉ cần sơ sẩy là rớt xuống lòng hồ, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Vì thế, quan điểm của xã muốn công ty trả một lần càng sớm càng tốt giúp người dân có điều kiện mua đất, dựng nhà để an cư lạc nghiệp, chính quyền cũng đỡ lo việc phòng chống bão lũ cho các hộ dân nơi đây.

Trước những phản ánh của các hộ dân, ông Nguyễn Văn Tư, Giám đốc Nhà máy thủy điện Đức Nhân bậc 2 cho biết, khi nhà máy tích nước, mực nước dâng lên cách nhà dân khoảng 40-50cm. Đây là cao trình ngoài thiết kế trong dự án. Lúc này người dân ý kiến lên các cấp thẩm quyền xin chủ đầu tư di dời đi nơi khác và được công ty chấp thuận. Tuy nhiên, theo ông Tư, hiện tại công ty chưa có kinh phí để chi trả.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.