| Hotline: 0983.970.780

Tình yêu đội tuyển nơi xứ người: Cụ ông 72 tuổi vượt 5.000 cây số sang cổ vũ Việt Nam

Thứ Hai 21/01/2019 , 08:28 (GMT+7)

Từ Việt Nam đến Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), nơi đăng cai Asian Cup 2019 là chặng đường dài hơn 5.000km. Nhiều, rất nhiều người muốn, nhưng không phải ai cũng có thể đến đất nước Tây Á để tiếp lửa cho thầy trò Park Hang-seo.

Nửa ngày trên sa mạc

Vai đeo ba lô, một tay bế con, tay còn lại cầm ba chiếc băng đội đầu in chữ “Việt Nam chiến thắng”, chị Nga - một công dân đang sinh sống tại Oman - len lỏi giữa hàng ngàn CĐV áo đỏ để tìm chỗ ngồi thuận tiện nhất theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Yemen ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2019. Chị Nga kể, ngay khi biết thầy trò Park Hang-seo sẽ đá ở Al Ain, thành phố giáp ranh với biên giới Oman, gia đình chị đã lên kế hoạch tới cổ vũ đội tuyển. “Tôi háo hức được theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Hồi ở còn quê nhà, đôi lần tôi có ý tới Mỹ Đình cổ vũ nhưng kế hoạch đều bị huỷ vào phút chót. May là lần này, mọi chuyện suôn sẻ và có ông xã ủng hộ”, chị Nga vừa kể vừa chỉ tay vào anh Mark, chồng chị.

Anh Mark cũng là một người đam mê bóng đá, một trong hai môn được yêu thích nhất tại xứ Ảrập, bên cạnh cricket. Từ khi kết hôn với chị Nga, anh xem đội tuyển Việt Nam như một tình yêu thứ hai, bên cạnh Pháp - quê hương anh. Mark tỏ vẻ thích thú khi biết Việt Nam là một trong những đội tuyển châu Á tiến bộ nhất trong năm 2018. Anh còn bật mí rằng, kết quả của mối tình giữa anh và chị Nga, bé Francois, được lấy cảm hứng từ Công Phượng, cầu thủ mà vợ anh rất hâm mộ.

Anh Mark - chị Nga chỉ là hai trong số vài chục người hâm mộ đội tuyển Việt Nam lặn lội sang UAE từ những nước lân cận. Họ băng qua sa mạc, rong ruổi ít nhất nửa ngày trời để đến được sân Hazza Bin Zayed. Do trận đấu giữa Việt Nam và Yemen diễn ra vào giữa tuần, họ đều phải vội vã trở về với công việc ngay trong đêm, do chỉ xin nghỉ một ngày. Bất chấp hành trình vất vả, nụ cười vẫn nở trên môi những CĐV xa xứ của Việt Nam. Anh Mark từng hoà vào dòng người mừng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018, nên rất hiểu cảm giác của bà xã những ngày đầu năm mới 2019.

Al Ain chỉ là một thành phố nhỏ ở tiểu vương quốc Abu Dhabi, với dân số vào khoảng hơn 700.000 dân. Với những người lần đầu tới nơi, họ dễ liên tưởng đến không khí yên bình của Mũi Né, Bình Thuận, nơi cũng ngập tràn cát trắng và khách du lịch thường đông hơn cư dân địa phương. Trong những ngày diễn ra Asian Cup, Al Ain đông vui hơn thường lệ. Đó đây luôn bắt gặp những trang phục truyền thống của những đội tuyển. Bởi vậy, gia đình chị Nga dễ dàng tìm thấy đồng bào khi vào sân Hazza Bin Zayed. Chị cho biết, cả nhà đã tới sân từ trước giờ bóng lăn khoảng hai tiếng nhưng chưa vội vào ngay. Chỉ tới khi những sắc áo đỏ ngập tràn nơi cổng chính, gia đình chị mới hoà vào dòng CĐV Việt Nam để nhuộm đỏ sân bóng. Để tăng thêm không khí náo nhiệt, chị còn xin ba chiếc băng đội đầu cho các thành viên trong nhà.
 

Cụ ông 72 tuổi vượt 5.000 cây số

Nếu như chị Nga mất nguyên nửa ngày trên sa mạc bỏng rát để tiếp lửa cho đội tuyển, ông Phan, 72 tuổi, người Hà Nội thậm chí còn trải qua một hành trình khắc nghiệt hơn. CĐV lớn tuổi may mắn có tên trong chuyến chuyên cơ đặc biệt từ Hà Nội bay thẳng sang Al Ain sáng 16/1. Dẫu lớn tuổi, ông là một trong những thành viên đầu tiên có mặt tại sân bay Nội Bài để chờ sang UAE.

11-04-06_1
Ông Phan (bên phải) trên chuyến chuyên cơ đặc biệt sang UAE

Đây là lần đầu tiên ông Phan xuất cảnh. Do đó, khi biết tin ông sắp trải qua hơn 7 giờ bay, với quãng đường hơn 5.000km, con cháu ông ra sức khuyên ngăn. Tuy nhiên, quyết tâm được tận mắt thấy những Quang Hải, Công Phượng chơi bóng ở đấu trường số một châu lục của ông chiến thắng tất cả. Ông một mình bắt taxi lên Nội Bài, tự làm các thủ tục, chờ lúc đạp đất UAE.

Việt Nam hiện không có đường bay thẳng sang UAE. Vì lẽ đó, thủ tục nhập cảnh cho ông Phan cùng các thành viên trong đoàn mất nhiều thời gian. Ông chia sẻ, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Al Ain khoảng 15h30, giờ địa phương, nhưng phải tới gần 17h, ông mới cầm trên tay tấm visa nhập cảnh vào UAE, sau khi trải qua một loạt thủ tục như duyệt hộ chiếu, quét mống mắt…

“Tôi già nên mắt không còn được minh mẫn. Khi quét mắt, ông người Ảrập nói tôi phải mở to mắt để nhìn vào một điểm trên màn hình. Tôi không rành tiếng Anh nên phải nhờ một cháu trong đoàn phiên dịch giúp. May là ông người Ảrập cũng nhiệt tình. Ông ấy chờ tôi quét tới lần thứ ba để hoàn thiện thủ tục”, ông Phan tay cầm thẻ visa, mặt hân hoan, miệng không ngớt lời chia sẻ.

Trận đấu giữa Việt Nam và Yemen diễn ra lúc 20h, giờ địa phương. Sau khi được phép thông hành trên đất nước UAE, ông Phan không còn nhiều thời gian để tới sân Hazza Bin Zayed. Ông Phan kể, quy trình kiểm tra an ninh của UAE rất nghiêm ngặt. Ông phải qua tổng cộng 4 vòng mới có thể vào sân. “Vài cháu trong đoàn cầm máy ảnh vào sân đều phải gửi ở bên ngoài. Tôi hỏi thấy bảo là UAE sợ tình trạng quay trực tiếp (live stream) nên họ không cho ngoại lệ nào”, CĐV lớn tuổi thổ lộ.

Khi ông Phan vào được sân cũng là lúc cầu thủ hai đội Việt Nam và Yemen bước ra làm các thủ tục trước giờ thi đấu. Ông bảo: “Nhìn thấy các cháu, tôi quên cả mệt. Nhất là khi quốc ca Việt Nam vang lên và mọi người xung quanh đồng ca, tôi thấy xúc động quá. Được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng và hát những câu hát nằm lòng nơi xứ người là những điều tôi gặp lần đầu trong đời”.

Giống như gia đình chị Nga, ông Phan hân hoan khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Việt Nam thắng 2-0 và có nhiều cơ hội vào vòng 1/8 ở thời điểm ấy. Đó có lẽ là liều thuốc tinh thần khiến ông quên hết mệt mỏi, dù phải nằm chờ ở sân bay quốc tế Al Ain 3 giờ đồng hồ để trở về Hà Nội. “Nếu có thể, tôi ước mình sẽ có thêm một lần nữa cổ vũ đội tuyển nơi đất khách quê người”, ông Phan vừa cười vừa giơ tấm vé vào cửa xem trận đấu.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm