Năm nay 31 tuổi, Hassan định trụ lại Singapore để chờ việc nhưng sau khi được cho nghỉ không lương cuối tháng 3, đến giờ anh bỗng nhận được thông báo sa thải do doanh nghiệp không còn khả năng hoạt động.
“Mọi việc diễn ra nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp, giờ thì chẳng biết đi đâu vì biên giới đóng cửa”, Hassan than thở với phóng viên CNA. 75 ngày qua anh không được gặp vợ và 2 con gái.
Trước khi Malaysia đóng cửa biên giới, những lao động như Hassan rất lo lắng nhưng không dám về quê hương vì miếng cơm manh áo. Họ lo nếu về, bên này (Singapore) nối lại hoạt động xây dựng sẽ mất cơ hội kiếm tiền. Giờ thì điều không may nhân lên gấp đôi, vừa xa gia đình, vừa cạn dần tiền tiết kiệm.
Hassan chỉ còn khoảng 200 đôla Singapore, khoảng 3,3 triệu đồng, ngoài ăn anh còn phải trả tiền thuê trọ và những chi tiêu vặt khác. “Tháng Ramadan (ăn chay) đã hết nhưng tôi vẫn phải ăn kiêng để dè sẻn từng đồng. Mỗi ngày tôi chỉ dám ăn một bữa, may mà vẫn đủ (no)”, Hassan nói.
Hassan đang trọ chung phòng với một người bạn để tiết kiệm. Giờ anh có về thì cũng không kham nổi với chút tiền “giắt lưng”. Malaysia đang áp dụng chính sách cách ly bắt buộc với người nhập cảnh, kể cả công dân của họ. Với chi phí cách ly phải tự trả, bình quân 75 RM/ngày, tức khoảng 400.000 đồng, thời gian cách ly là 14 ngày thì Hassan đành chấp nhận vạ vật lại Singapore chờ kiếm việc mới.
“Tôi chỉ còn biết cầu nguyện sớm tìm lại được việc làm, mong sao cho qua đoạn bĩ cực này sớm ngày nào hay ngày đó”, Hassan nói.
Singapore đang áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập đến hết tháng 6, hỗ trợ giới chủ tiền tính trên đầu lao động tuyển dụng để kích cầu nhưng thị trường việc làm vẫn khó khăn, dự báo kéo dài cả năm 2021.