Trà My Idol được khán giả biết đến khi lọt Top 10 cuộc thi Vietnam Idol 2007. Ngoài được đánh giá cao về giọng hát, phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, giọng ca gốc Hà Nội còn thu hút đám đông khi xây dựng hình tượng của một ca sĩ cá tính.
Con trai khiến tôi quên đi nhiều phiền muộn
Nhìn lại năm 2020, chị cảm thấy thế nào?
Năm 2020, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy bất an vì dịch bệnh Covid-19, kinh tế đi xuống, mọi thứ đều bị hạn chế. Tuy nhiên tôi thấy mình may mắn vì công việc của nhà chồng ổn định. Dẫu vậy tôi vẫn lo lắng cho sức khỏe của gia đình.
2020 cũng là một năm đem lại hạnh phúc cho tôi khi có thêm bé Hayden. Con trai cũng khiến tôi quên đi nhiều phiền muộn trong cuộc sống.
Sau 7 năm kết hôn, chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Hài lòng chứ, nhất là khi tôi có 2 cậu con trai mạnh khỏe và cũng rất tình cảm. Đó cũng là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho tôi.
Còn về sự nghiệp, tôi chưa thành tựu lớn vì bản thân mình vẫn chưa thực sự cố gắng.
Việc kết hôn và sinh con đã khiến chị bỏ lỡ nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Có bao giờ chị hối hận vì điều đó?
Thực ra kể từ trước khi lập gia đình, tôi đã không có quá nhiều tham vọng trong sự nghiệp ca hát. Tôi là một người hướng nội và khá an toàn. Tôi nhút nhát trước đám đông, thế nên đôi khi tôi cảm thấy bất an khi là người của công chúng.
Tất nhiên tôi cũng chạnh lòng khi không có nhiều cơ hội phát triển dù bản thân mình có khả năng ca hát và cũng có một số bài hit. Tuy nhiên đó là do tính cách của tôi rồi. Và quan trọng là tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
Chị không cố gắng phát triển sự nghiệp có phải chăng là do lấy chồng đại gia, không phải lo lắng tài chính?
Ai cũng nghĩ tôi sung sướng, không phải lo lắng gì nhưng thực ra không phải vậy. Quan tâm lớn nhất của tôi hiện tại là sự phát triển của các con. Chứ tiền thì ai chẳng ham, càng nhiều càng tốt chứ.
Vợ chồng tôi từng cãi nhau về việc nuôi dạy con
Ông xã chị có ủng hộ vợ hoạt động nghệ thuật hay không?
Ông xã không có ý kiến gì với việc hoạt động nghệ thuật của tôi. Chẳng qua tôi thấy mình cũng có tuổi so với những bạn ca sĩ trẻ, lại là mẹ 2 con nên việc đi diễn ở quán bar gần như tôi hạn chế không nhận. Còn nếu sự kiện trong phạm vi cho phép thì tôi vẫn nhận lời đi diễn.
Chị có thể chia sẻ ít thông tin về ông xã mình không?
Chồng tôi là người làm kinh doanh nên khá kỹ tính, luôn nghĩ trước sau, có kế hoạch cụ thể trong công việc cũng như cuộc sống. Anh ấy là người nghĩ xa và chăm chỉ. Anh ấy cũng không thích bị để ý quá nhiều nên thường ít xuất hiện chung với tôi.
Chị có gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy 2 bé không?
Con đầu của tôi bị chậm nói cho đến hơn 4 tuổi. So với những đứa trẻ đồng trang lứa thì tầm tuổi đó phải nói rất nhiều, nhưng Hy chỉ có thể nói 1 - 2 từ và không thể nói một câu hoàn chỉnh.
Thế nên từ khi có bé thứ hai, tôi chỉ dành thời gian ở nhà để theo dõi sự phát triển về tâm lý và thể chất của các con. Tôi không muốn sau này phải hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho con. Đến lúc chúng lớn thì mình có muốn ở cạnh cũng không được.
Thế nhưng nhiều người phụ nữ bây giờ vẫn muốn có sự nghiệp riêng thay vì chỉ dành thời gian cho gia đình. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi thấy quan điểm đó đúng bởi người phụ nữ nên có sư nghiệp riêng, làm chủ được cuộc sống. Hiện tại tôi dành hết thời gian cho các con nhưng cũng kinh doanh riêng chứ không phải chỉ ở nhà. Khoảng 1 - 2 năm nữa khi con cứng cáp hơn, tôi sẽ tập trung mở rộng công việc.
Vợ chồng chị có bao giờ bất đồng trong việc nuôi dạy con?
Thật ra cặp vợ chồng nào cũng vậy. Vì chúng tôi đều khó tính nên tranh luận rất nhiều, nhiều lần cãi nhau dù chỉ là việc nhỏ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết kiềm chế, có chuyện gì thì sẽ trao đổi, rồi đưa ra quyết định cho việc dạy con theo cách nào.
Xin cảm ơn chị!