Tết đến. Mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị để đón một cái Tết thật đầy đủ, sung túc, mong ước một năm mới dồi dào tài, lộc. Và trong những ngày này, các chợ lúc nào cũng tấp nập, đông vui nhất là chợ Tết ở nông thôn vẫn không kém phần nhộn nhịp so với chợ thành thị. Chợ nào cũng được mở rộng thêm để thu nhận số người mua bán, gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Tết ở vùng nông thôn thường đến sớm hơn và dễ cảm nhận hơn ở thành thị nhờ có chợ Tết. Thường cứ sau ngày 20 tháng Chạp, chuẩn bị cho cái lễ đầu tiên là cúng ông Táo (ngày 23 Tết) thì đi khắp chốn vùng quê, ta đã có thể cảm nhận rất rõ không khí Tết qua khắp mọi chợ lớn, chợ nhỏ. Người mua thì hối hả lựa chọn, người bán cũng bày đủ các loại hàng hóa để chào mời.
Năm nay, đa số nông dân ĐBSCL trúng mùa, lại bán được giá nên không khí mua sắm Tết càng thêm nhộn nhịp. Tuy là chợ ở vùng nông thôn nhưng các mặt hàng ở chợ rất phong phú. Trong đó, được bày bán nhiều nhất vẫn là các hàng quần áo may sẵn, giày dép, bánh mứt, thực phẩm phục vụ nhu cầu trong ba ngày Tết. Chợ Tết khác với chợ thường ngày là có thêm hàng hoa và các loại hoa quả làm mâm ngũ quả.
Chợ Tết ở nông thôn là nơi thể hiện đậm nét văn hóa làng quê. Đi chợ Tết là thú vui ở nông thôn, cho nên, đến chợ chưa hẳn là để mua bán mà còn để đi chơi, ngắm xem, tìm hiểu giá cả và sức mua sắm vào dịp cuối năm.
Thong dong qua những phiên chợ nông thôn ngày Tết để thấy đời sống của người dân nông thôn ngày một khấm khá hơn.
Một số hình ảnh PV NNVN ghi lại tại các vùng quê ĐBSCL những ngày áp tết Bính Thân 2016: