| Hotline: 0983.970.780

[video] Người dân truy bắt ô tô con tông cô gái trẻ rồi bỏ chạy

Chủ Nhật 23/10/2016 , 14:52 (GMT+7)

Sau khi gây tai nạn làm một cô gái bị thương nặng, tài xế xe ô tô con điều khiển xe bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi, bắt giữ giao công an.

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 22-10, chị Nguyễn Thị Huỳnh Muội (22 tuổi, ngụ xã Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển xe mô tô BS: 63B3 - 541.68 lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng ngã tư Đồng Tâm về TP.HCM.
 
Chiếc ô tô bị bắt lại
 

Khi đến đoạn thuộc ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành thì bị xe ô tô con BS: 50Z - 7732 do tài xế Lê Anh Đạt (42 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) điều khiển lưu thông cùng chiều tông mạnh vào phía sau xe mô tô của chị Muội.

Sau cú tông mạnh, chị Muội té xuống đường, lăn nhiều vòng và bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế Đạt không dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đưa nạn nhân đi cấp cứu. Số khác truy đuổi quãng đường trên 2km thì bắt được xe gây tai nạn. Tài xế được người dân chở đến công an huyện Châu Thành trình diện.

Xe máy của chị Muội


Tại hiện trường ông Huỳnh Văn Khoa (71 tuổi) - chủ xe đi cùng tài xế cho biết, sau khi gây tai nạn do quá hoảng loạn và sợ bị đánh nên bỏ chạy tìm cơ quan công an đầu thú.

Nhận được tin báo, công an huyện Châu Thành có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.


clip hiện trường vụ việc

(congan.com.vn)

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.