Một khu rừng nguyên sinh với nhiều cây cổ thụ quý nằm giữa đồng bằng. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người dân ở đây đã cùng chung sức, chung lòng bảo vệ rừng nguyên vẹn.
Kịch bản PSTH:
Rừng thiêng của làng
Chúng tôi đi từ thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), khoảng 15km hướng ra bắc, sau đó rẽ lên hướng tây chừng 10km là đến khu rừng Lòi Chùa ở xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trải qua bao trận bão lớn, rừng vẫn nguyên vẹn với tổng diện tích khoảng 5ha do chính quyền và người dân xã Nam Trạch quản lý, bảo vệ.
Theo những người lớn tuổi ở địa phương kể lại, rừng Lòi Chùa có từ khi lập làng. Hồi đó, bà con góp công, góp gạo xây nên một ngôi chùa nhỏ ở bìa rừng dùng để làm nơi hội họp, sinh hoạt chung của cộng đồng và rừng có tên gọi Lòi Chùa từ đó.
Trong rừng có nhiều cây gỗ quý
cao hàng chục mét, đường kính gốc từ 0,5 đến 1,5m nhưng vẫn được bảo vệ nguyên vẹn hàng chục năm qua. Bởi đối với người dân, đây không chỉ là “lá phổi xanh” điều hòa không khí mà còn là báu vật của làng nên ai cũng quyết tâm giữ rừng.
Phỏng vấn ông Võ Công Huý, thông Đông Thành, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình:
“Tôi đã bảo vệ cánh rừng này tính đến nay cũng đã được hơn 20 năm. Nguyện vọng của tôi là rất mong bà con trong thôn xóm cũng như khách tham quan đến thì hãy cùng chung tay bảo vệ để rừng càng ngày phát triển xanh tươi hơn”.
Những năm gần đây, chính quyền và nhân dân xã Nam Trạch đã thường xuyên trồng thêm nhiều cây gỗ quý như dổi, huê, huỵnh cho rừng Lòi Chùa thêm xanh tốt và là nơi bảo tồn nhiều giống cây bản địa quý. Hàng năm, chính quyền xã động viên người dân hiến đất để bồi đắp xung quanh rừng Lòi Chùa, mở rộng diện tích, trồng thêm cây bản địa quý. Rừng Lòi Chùa cũng là nơi cho các em học sinh tham quan, dã ngoại để hiểu thêm về cây rừng. Đây cũng là điểm đến của nhiều du khách vốn yêu thích rừng đến để được thoải mái ngắm rừng nguyên sinh mà không phải vất vả trèo đèo, lội suối nơi xa.
Phỏng vấn ông Đoàn Ngọc Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình:
“Hằng năm, Đảng ủy và ủy ban cũng ra nghị quyết để bảo vệ rừng nguyên sinh bởi đây là lá phổi tạo nên môi trường sống cho người dân trên địa bàn, và đặc biệt là để lại cho thế hệ mai sau.Với phương châm tuyên truyền cho các thế hệ nắm bắt được vấn đề này, đồng thời cũng giao cho các trường tổ chức các buổi giã ngoại và tuyên truyền cho các cháu biết sự tích của rừng này để cùng với nhân dân bảo vệ rừng”
Nhờ được chăm sóc bảo vệ tốt nên rừng Lòi Chùa mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Hiện, cả thôn Đông Thành có trên 200 hộ dân đều sử dụng nước giếng bởi nguồn nước ở đây trong sạch quanh năm. Rừng cũng đã cung cấp nguồn nước ngầm tưới cho 4ha đất trồng lúa của bà con trong thôn. Ngoài ra những sản vật từ rừng như mật ong, nấm mối cũng được người dân khai thác hiệu quả.
Phỏng vấn ông Bùi Quang Tạo, Trạm kiểm lâm xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình:“Lực lượng kiểm lâm chúng tôi thường xuyên tham mưu cho xã, hướng dẫn cho các chủ rừng, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh được quản lý khu vực rừng Lòi Chùa này thường xuyên kiểm tra rừng và trồng thêm cây bản địa để rừng ngày càng phong phú”
Dưới tán rừng Lòi Chùa yên ả và dịu mát, ngắm những thân cây huỵnh cao vút, thẳng tắp, nghe tiếng chim hót mới thấy giá trị của rừng. Bà con trong xã luôn xem rừng Lòi Chùa là “lá phổi xanh” của làng là nơi làm mát những ngày hè oi bức là bức tường xanh chắn gió lạnh khi mùa đông bắc tràn về. Để rồi, mỗi khi có du khách đến tham quan, bà con tự hào nói rằng bao đời nay, người dân ở đây vẫn luôn quyết tâm giữ rừng, phát triển rừng.