Sau vòng đầu không suôn sẻ và bị dư luận la ó, hẳn nhiên những HLV có đẳng cấp như Lippi (Ý), Capello (Anh) không hề muốn danh dự bị ảnh hưởng. Họ rất muốn trút giận cho thoả vào đầu các đối thủ ở vòng 2...
Lippi va Del Piero
Gruzia – món pizza vị gì?
Sau khi thắng đảo Síp chật vật với bàn thắng ở phút 90+2, thầy trò ông Lippi đã thề sẽ vùi dập đối thủ Gruzia để lấy lại hình ảnh của đoàn quân áo Thiên thanh. Rõ ràng, đội tuyển đến từ bờ biển Đen không thể là đối thủ của Ý. Song nhìn vào lực lượng lúc này của Azzurri, chẳng ai là không thể ngao ngán.
Trong triều đại Lippi-bis, nhà cầm quân này đặt niềm tin vào Del Piero - người mà dấu ấn tuổi tác đè nặng. Bên cạnh đó, lực lượng công thần từng có đêm vinh quang ở Berlin 2 năm trước không còn ở đỉnh cao phong độ. Lớp trẻ lại chưa đủ độ tin cậy để thay thế. Những trận giao hữu ít ỏi mà Lippi có được trước khi bước vào vòng loại World Cup 2010 chỉ vừa đủ để thử nghiệm một lứa cầu thủ tài năng trong đội U21.
Đấy là chuyện nội tại. Còn về lực lượng, ông Lippi liên tục phải hứng chịu tổn thất về nhân sự bởi nạn chấn thương hoành hành. Sau khi mất Gamberrini và Grosso, thì ngay trong buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Gruzia, đội bóng Thiên thanh phải nói lời chia tay với tiền vệ trụ Gattuso vì trẹo cổ tay. Để thay thế "tam G", ông Lippi chỉ có một lựa chọn duy nhất là triệu tập tiền vệ 23 tuổi Nocerino của Palermo để thay thế.
Với một sự "lộ cộ" trong tay, liệu ông Lippi và các học trò có "trút giận" được lên đầu Gruzia trong lần tiếp đội bóng này ngay tại quê nhà đêm nay?
Modric (áo xanh) thật đáng sợ
Croatia - khó nhằn cho tuyển Anh
Chắc chắn ở Zagreb đêm nay, Capello sẽ cho các học trò vận hành sơ đồ cây thông 4-3-2-1. Mục đích của sơ đồ ấy của tuyển Anh là nhằm tìm kiếm tối thiểu 1 điểm trên sân khách.
Điều đó cho thấy Croatia chẳng phải "dễ nhằn" cho các tuyển thủ xứ sở sương mù. Hai năm gần đây, mỗi lần gặp phải đối thủ vùng Bancăng này, đội Anh đều nhận quả đắng: 0-2 (Zagreb ngày 11/10/2006) và 2-3 (Wembley ngày 21/11/2007). Mà đắng nhất là trận đấu cách đây gần 1 năm. Khi đó người Anh chỉ cần hoà là giành vé dự VCK EURO 2008, còn Croatia hết mục tiêu bởi đã giành vé. Và những gì diễn ra dưới cơn mưa London đã khiến người Anh phải ôm hận, trở thành khán giả cay đắng của EURO.
Ở lượt đầu tiên, Croatia đã tỏ ra thách thức người Anh khi vùi dập Kazakhstan với 3-0. Họ có một Modric thật đáng sợ. Anh sở hữu một kỹ thuật siêu hạng dù thể hình mỏng cơm. Khả năng hoạt động của Modric là rất rộng, chơi sáng tạo, có khả năng cầm bóng đột phá cũng như có những cú chọc khe chết người từ trung lộ. Cùng với Modric, Croatia còn có HLV trẻ tuổi mà tài năng Slaven Bilic. Dưới sự dẫn dắt của ông, Croatia trở thành đội bóng ấn tượng nhất tại EURO 2008 và là nỗi ác mộng của bóng đá xứ sở sương mù.
Ông Capello đang "chơi dao" khi không có trong tay một tiền vệ phòng ngự nào. Cả Hargreaves và Carrick đều đang chấn thương. Những tiền vệ cánh điển hình như Beckham, Lampard, Barry phải bó vào giữa dẫn tới lối chơi lẩn quẩn như chiếc đèn cù. Và khi không có ai kiến thiết thì các tiền đạo Joe Cole, Rooney buộc phải lùi về sâu để tìm kiếm bóng.
Người Anh muốn "rửa mặt" cho trận Andorra, song quả thật chẳng dễ chút nào vì trước họ là Croatia đầy duyên nợ.
Tin thể thao + Trợ lý Phan Thanh Hùng đã xin rút lui khỏi BHL ĐTQG trong đợt tập trung này để hỗ trợ U21 Đà Nẵng thi đấu tại VCK U21 toàn quốc. VFF đã chọn người thế chỗ ông Hùng là HLV Huỳnh Ngọc San (ĐT.LA). Ông San là người quen cũ của HLV trưởng Calisto và cũng là trợ lý cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này ở CLB ĐT.LA. + Berbatov đã tự ăn mừng việc chuyển đến Old Trafford bằng việc mua... 25 đôi giày mới với giá 2.500 bảng cho việc tập luyện. Bên cạnh đó, cầu thủ người Bungari đang tìm một ngôi nhà tại Manchester và sẽ chuyển đến ít ngày nữa. Anh đang dự định mua lại căn nhà của tiền vệ CLB Derby, Robbie Savage. + Bất đồng giữa thủ quân Michael Ballack và Giám đốc ĐT Đức Oliver Bierhoff lại bùng lên khi cả hai công khai hạ thấp vai trò của nhau ngay trên mặt báo. Mối quan hệ của hai nhân vật đầu não, một trên sân cỏ và một phía sau hậu trường, của Manschaft vốn đã rạn nứt từ sau trận chung kết EURO 2008 hồi tháng 6 vừa qua khi Ballack từ chối nhận một banner cảm ơn đội tuyển từ các CĐV.