Hiện trường trong căn phòng phát hiện 6 thi thể người Việt tử vong do ngộ độc trong khách sạn 5 sao ở Bangkok, Thái Lan, hôm 16/7. Ảnh: Bangkok Post.
Các nhân viên phục vụ phòng phát hiện 6 thi thể trong một căn phòng ở tầng 5 tại khách sạn Grand Hyatt, sau khi họ chậm trả phòng hơn 24 giờ, theo Trung tướng Thiti Saengsawang, Tư lệnh Cảnh sát Bangkok.
Ông cho biết vụ việc dường như không phải là một vụ cướp, và không có dấu hiệu xảy ra ẩu đả. Cảnh sát cũng tin rằng "họ không tự sát".
Ông Saengsawang cho biết những chiếc cốc cà phê và trà trong phòng có dấu vết của một loại bột trắng, trong khi thức ăn được đặt trước đó vẫn chưa được động đến. Ông Saengsawang cho rằng không loại trừ khả năng bị đầu độc.
Chỉ có một nạn nhân có vết thương trên mặt, cảnh sát cho rằng người này đã ngã vào một vật cứng nào đó. Hai nạn nhân, một người đàn ông và một người phụ nữ, dường như đã cố gắng đi đến cửa phòng nhưng không được.
Cảnh sát trưởng quốc gia Pol Gen Torsak Sukvimol cho biết căn phòng của nhóm người Việt này đã bị khóa từ bên trong khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường. Giới chức Thái Lan đang truy tìm người thứ 7 trong danh sách đặt phòng khách sạn, và hiện có thể được coi là một nghi phạm.
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết những người thiệt mạng gồm 2 người Mỹ gốc Việt và 4 công dân Việt Nam, và không có dấu vết ẩu đả tại hiện trường.
Thủ tướng Srettha Thavisin đã đến hiện trường vào tối 16/7. "Chúng tôi cần tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chất độc họ có ăn phải", Thủ tướng nói, bác bỏ những tin đồn về việc nhóm người Việt này tử vong do bị trộm cắp hay nổ súng. Ông cho rằng vụ việc là điều bất ngờ, nhưng nó không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến ngành du lịch.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã "biết về các báo cáo về cái chết của hai công dân Mỹ ở Bangkok".
"Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình về sự mất mát của họ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình đó", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong một cuộc họp báo hôm 16/7.
"Bất cứ khi nào một công dân Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với chính quyền địa phương nắm bắt thông tin liên quan đến cái chết của công dân Mỹ và chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy trong trường hợp này", ông Miller nói.
Năm 2023, Sararat Rangsiwuthaporn, một phụ nữ Thái Lan bị bắt vì tình nghi giết bạn mình bằng xyanua, đã bị buộc tội mưu sát ít nhất 14 người trong một vụ án gây chấn động cả nước.