Đó là gia cảnh của chị Hoàng Thị Linh (SN 1988, trú xóm 5, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Trước đây, chị Linh làm việc tại Viettel huyện Quỳnh Lưu; chồng thì lao động tự do. Hai vợ chồng sinh được một bé trai 4 tuổi kháu khỉnh đặt tên là Nguyễn Hoàng Đạt Phát. Cuộc sống sẽ êm đềm nếu như cả hai gia đình nội ngoại không xảy ra những biến cố đau thương.
Ngày 23/1/2016, ông Nguyễn Ngọc Lý, bố chồng chị Linh, đang gỡ băng rôn tuyên truyền cho Trung tâm Thể dục thể thao huyện Quỳnh Lưu, không may ngã từ trên mái che xuống đất tử vong tại chỗ.
Đau thương chưa kịp nguôi thì một hôm chị Linh đau dữ dội và được người nhà đưa ra Bệnh viện K Hà Nội khám thì mới hay bị ung thư gan giai đoạn cuối, không còn khả năng chữa trị.
Khổ đau dồn dập, thương cho cháu ngoại 4 tuổi không nơi nương tựa nên ông Hoàng Đình Toàn (SN 1959) là bố đẻ chị Linh đã chạy khắp nơi tìm thuốc cứu con gái. Trong quá trình đi lại, không may ông Toàn bị xe máy tông gãy hai chân và xương bả vai, mất khả năng lao động.
Ông Hoàng Đình Toàn (bố đẻ chị Linh) bị xe máy tông gãy chân
Một mình chị Linh phải chuyển đi, chuyển về nhiều lần từ Quỳnh Lưu ra Hà Nội truyền hóa chất. Thế nhưng nguồn thu không có, thiếu tiền chữa trị, thiếu tiền mua thuốc cho con, tinh thần suy sụp nên ngày 2/6, Bệnh viện K Hà Nội trả chị Linh về...
Nếu chị Linh ra đi, đứa con 4 tuổi không còn nguồn sống, bố đẻ của chị là ông Toàn nằm một chỗ cũng không còn khả năng chữa trị đôi chân của mình khi tài sản trong nhà đã lần lượt ra đi từ khi con gái mắc bệnh.
Hoàn cảnh tang thương của một gia đình rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc xa gần và các nhà hảo tâm để ông Hoàng Đình Toàn có tiền chữa trị đôi chân của mình và chăm sóc cháu Nguyễn Hoàng Đạt Phát.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho ông Hoàng Đình Toàn ở xóm 5, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.