| Hotline: 0983.970.780

Cám cảnh cuộc sống hiện tại của một cựu TNXP

Thứ Sáu 16/09/2016 , 07:05 (GMT+7)

Chồng thì ốm đau triền miên không làm được việc gì, bản thân bà lại bị liệt một chân nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn...

10-11-33_dsc_0376
Cựu TNXP Nguyễn Thị Hiên rất cần một ngôi nhà để che mưa, che nắng

 

Khi đến thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), hỏi đến gia cảnh của cựu TNXP Nguyễn Thị Hiên 66 (tuổi) không ai là không thấy thương. Chồng thì ốm đau triền miên không làm được việc gì, bản thân bà lại bị liệt một chân nên cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình bà Hiên vào một chiều mưa tầm tã. Nằm sát cánh đồng làng heo hút là ngôi nhà tranh xiêu vẹo không có vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi cũ kỹ.

Tiếp chuyện tôi, bà chia sẻ về cuộc đời cơ cực của mình. Bà tham gia TNXP từ năm 1972 - 1975, cùng đồng đội làm nhiệm vụ lấp hố bom, mở đường tại đội TNXP huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, địa điểm phía tây giáp nước bạn Lào. Sau gần 3 năm tham gia TNXP, bà trở về quê, gặp được người đàn ông của đời mình là ông Nguyễn Lương Hội (năm nay 69 tuổi) cũng vừa xuất ngũ trở về.

Năm 1976, hai người nên duyên vợ chồng, rồi có 4 đứa con. Nhà nghèo lại đông con nên cuộc sống vô cùng vất vả. Gom góp tiết kiệm đến gần 15 năm sau mới làm được ngôi nhà cấp bốn. Các con lớn lên học hành dang dở, bỏ học đi làm thuê. Ba người con đều làm thuê trong miền Nam, nhà nghèo nên chẳng giúp gì được cho ông bà.

Chỉ còn người con trai ở nhà với ông bà là Nguyễn Lương Tạo. Năm anh Tạo 19 tuổi không may bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Thế nhưng, nỗi đau không dừng lại ở đó, năm 2009 trong một lần đi kiếm củi về bán để đong gạo nuôi con, không may bà Hiên bị trượt chân ngã dẫn đến một chân liệt vĩnh viễn. Đã thế, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, khi tuổi bà ngày mỗi già yếu kèm theo nhiều căn bệnh hành hạ như phong khớp, dạ dày, mắt mờ dần nên không còn đủ sức lao động.

Chồng của bà Hiên năm nay đã 69 tuổi, ốm đau triền miên, đi lại khó khăn nên không làm được việc gì. Họ không biết bấu víu vào đâu, hằng ngày chỉ biết sống nhờ vào mấy sào ruộng và gạo cứu đói hộ nghèo, cùng sự chia sẻ, giúp đỡ của hàng xóm láng giềng là chính. Nhưng sự giúp đỡ đó cũng chẳng thể đủ cho đôi vợ chồng già bệnh tật.

Không ít lần bà Hiên đến cơ quan chức năng nộp hồ sơ xin xét duyệt cho hưởng chế độ trợ cấp TNXP nhưng gần 10 năm nay nguyện vọng ấy không được xem xét giải quyết.

Bà Hiên cho biết: “Ngày trước, tôi tham gia TNXP, lập nhiều thành tích được tặng Huân chương Kháng chiến mà nay không được hưởng một chút trợ cấp gì, không có chút ưu đãi gì”.

Khi chia tay, chúng tôi hỏi bà  Hiên có mong ước gì không? Bà đáp: Tôi chỉ ước ao giá như có Mạnh Thường Quân nào đó giúp vợ chồng tôi có được ngôi nhà bền chắc là đủ, không cần phải rộng, đẹp, được vậy là nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Hiên (thôn Bắc Tiến, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 47 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm