Chúng tôi vừa bước vào ngôi nhà nhỏ tồi tàn thì nhìn thấy ông lão tóc bạc phơ, ốm trơ xương ngồi trên ghế, tay cố gắng di chuyển trong khó nhọc để làm vệ sinh cá nhân. Còn cô con gái mắc bệnh tâm thần, trên miệng nước dãi chảy lòng thòng, tay múc từng muỗng cơm ăn…
Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Huỳnh Văn Chính, 77 tuổi, ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A (Châu Thành A, Hậu Giang). Ông Chính cho biết, vợ là bà Trần Thị Kim Hai, 66 tuổi, đã đi ra đồng mót lúa từ sáng sớm đến tối mới về, ở nhà chỉ có 2 cha con ông.
Theo lời ông, vợ chồng ông có 4 người con gái, 3 người đã có chồng con, nghèo khổ, đi làm thuê xa, chỉ duy nhất chị Huỳnh Thị Hạnh, 29 tuổi, khuyết tật, mắc bệnh tâm thần sống chung với ông bà. Ông Chính kể: “Lúc 4 tuổi, Hạnh bị trúng gió, nhà không có tiền chữa trị nên bị liệt 2 chân, tay trái co quắp lại, nước dãi chảy liên tục, giọng nói ngọng và bị tâm thần suốt từ đó đến nay”.
Mỗi khi trời nóng nực hay trở trời, Hạnh, thường bị co giật 3 – 4 lần/ngày, mắt trợn trắng, miệng trào nước bọt, nằm bất tỉnh, có khi cả ngày chẳng nói câu nào, chỉ ăn uống chút đỉnh. Còn ông Chính, 10 năm trước đã bị liệt chân trái nhưng vì hoàn cảnh khốn khó nên ông cố gắng đạp xe đi bán vé số để phụ vợ kiếm tiền mua gạo ăn hằng ngày.
Thế nhưng, vào năm 2009, tai nạn bất ngờ ập đến với ông, trong một lần trên đường đi bán vé số từ thị trấn Một Ngàn (Châu Thành A) đạp xe đến đoạn Bốn Tổng – Một Ngàn thì bị choáng, té ngã xuống ruộng. Hơn 2 giờ sau, ông tỉnh dậy bò lên bờ nhờ người dân đưa đi cấp cứu thì 2 chân đã bị liệt hoàn toàn. Bác sĩ cho biết, ngoài chân phải bị liệt, chân trái còn bị viêm tủy nặng, khuyên ông cắt 1 đoạn đến đầu gối để đỡ đau nhức.
Ông Chính nghẹn ngào: “Hằng ngày chân đau nhức, muốn chết đi cho đỡ gánh nặng nhưng nghĩ đến vợ, con thì không đành”. Theo lời ông, mỗi tháng phải tốn gần 1 triệu đồng mua thuốc men uống cho đỡ nhức. Nhưng chân trái của ngày càng sưng to, máu mủ chảy ra đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc, chịu không nổi.
Gia đình ông Chính không ruộng đất, được Nhà nước cấp cho ngôi nhà tình thường từ năm 2008, bên trong chỉ có cái bàn thờ và vài bộ đồ cũ kỹ, vách lá xung quanh rách tả tơi. Hằng ngày, bà Hai đi mót lúa, sau đó về lo cơm nước, giặt giũ cho chồng và con gái.
Trước đó, vào tháng 9/2013, bà Hai bị điện giật té từ trên giường xuống đất bất tỉnh, may mắn nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện tại, bà Hai bị đau cột sống, khớp và thường xuyên đau yếu, nhưng vẫn phải ra đồng tìm miếng ăn cho gia đình.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A, cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Chính thuộc diện hộ nghèo, cả nhà bệnh nặng, nhờ hàng xóm giúp đỡ ít gạo, tiền để sống qua ngày. Mong sao có những tấm lòng hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ cho gia cảnh này vơi đi nỗi khổ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự trọng TP.Cần Thơ, ĐT: 07103/8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.