Mới đây, chúng tôi đi cùng chị Lê Thị Ngọc Thanh (Ban Lao động thương binh xã hội xã Suối Tiên) đến căn nhà nhỏ cũ kỹ, chật chôi, diện tích khoảng 15 m2 nằm nơi xa xôi, hẻo lánh tại thôn Xuân Phú 2, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).
Đó là căn nhà tình thương của xã hội giúp đỡ cho hai mẹ con chị Trần Thị Tánh (SN 1962) và cháu Trần Thị Tính (SN 1994), thuộc diện hộ nghèo. Nhìn xung quanh căn nhà trống hoác chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp, chiếc giường cũ kỹ và bàn thờ của chồng chị Tánh.
Chạnh lòng hơn khi thấy cháu Tính ốm yếu nằm co ro mệt mỏi, da xanh xao gầy gò. Gặp chúng tôi, ánh mắt cháu Tính nhìn chăm chăm hình như cảm nhận được sự chia sẻ, an ủi phần nào khi cháu đang phải gồng mình, gánh chịu những cơn đau của căn bệnh quái ác.
Còn chị Tánh thì xúc động không cầm được nước mắt cho biết, chồng chị bị bệnh chết cách đây 10 năm, chị phải đi làm thuê mướn để lo kinh tế gia đình và nuôi cháu Tính ăn học. Thấy mẹ quá khổ cực nên cháu Tính học đến lớp 9 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp công việc cho mẹ.
Nỗi buồn lại ập đến hai mẹ con chị. Đầu năm 2014, cháu Tính bị đau đầu, chóng mặt, sức khỏe yếu dần. Chị Tánh đưa con đi khám bệnh thì phát hiện cháu Tính bị đa căn bệnh: Viêm não, thận, hở van tim.
Không một đồng xu dính túi, chị Tánh đành phải đi vay mượn 10 triệu đồng đưa con đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh để chữa trị, nhưng căn bệnh của cháu ngày càng nặng mà tiền bạc thì cạn kiệt nên chị đành đưa con về nhà chăm dưỡng.
Chị gạt nước mắt nói thêm: "Lúc trời mưa nhà dột nát, nước chảy lai láng, ngày lẫn đêm lúc cháu Tính lên cơn đau, tôi phải lủi thủi một mình lấy xe đạp chở cháu cả chục cây số đến trạm y tế hoặc bệnh viện để chữa trị. Có lúc không có 50 ngàn đồng để mua thuốc, sữa hay thức ăn bồi dưỡng cho cháu”.
Từ lúc cháu Tính mắc bệnh, chị Tánh phải ở nhà chăm sóc nên tiền bạc càng thiếu thốn. Có lúc chị Tánh phải gửi con cho bà ngoại, hái rau quả trong nhà đi bán kiếm vài chục ngàn đồng để lo cho con nhưng chẳng thấm vào đâu với bệnh tình của cháu.
Đau khổ hơn khi sức khỏe chị Tánh cứ yếu dần, bởi bản thân chị cũng mắc căn bệnh hẹp van tim nên thường choáng váng, nhức đầu. Đã vậy chị Tánh còn phải nuôi người mẹ già 83 tuổi cũng thường bị bệnh.
Hàng xóm và chính quyền địa phương ai cũng xót thương hoàn cảnh khốn khó của hai mẹ con chị, song xóm làng cũng nghèo, thỉnh thoảng giúp chút ít tiền, gạo, mì. Hiện hoàn cảnh hai mẹ con chị Tánh lâm vào bế tắc. Rất mong các nhà hảo tâm, hội từ thiện, cơ quan và các qúy độc giả xa gần chung tay cứu giúp để đem lại sự sống cháu Tính và niềm vui cho hai mẹ con.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ (Chị Trần Thị Tánh, ĐT: 01664912143 ) hoặc gửi về văn phòng đại diện Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.