| Hotline: 0983.970.780

Hiện trạng vỉa hè vẫn như cũ

Thứ Năm 08/12/2016 , 08:15 (GMT+7)

Với mong muốn làm cho vỉa hè xanh - sạch - đẹp, bà Hà ở ngõ 41 phố Vọng đã lát gạch thay bằng xi măng như hiện trạng cũ...

Việc này được cán bộ tổ dân phố xác nhận không lấn chiếm vỉa hè nhưng UBND phường Đồng Tâm muốn phá bỏ.

16-34-47_nh
Mặt bằng ngõ 41 và vỉa hè bà Hà lát gạch cho xanh - sạch - đẹp
 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà ở số nhà 18, ngõ 41 phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phản ánh, tháng 7/2016, UBND phường cải tạo mặt đường ngõ 41 phố Vọng bằng bê tông nhưng không làm lại vỉa hè, trả lại hiện trạng cũ cho người dân.

Quá trình thi công, vỉa hè nhà bà bị đào bới, biến thành nơi tập kết nguyên vật liệu gây hư hỏng toàn bộ vỉa hè. Sau khi thi công xong tuyến ngõ, vỉa hè bị thấp hơn mặt đường và nham nhở rất mất mỹ quan đô thị.

Bởi vậy, bà phải bỏ tiền mua gạch lát, thay vì đổ xi măng để làm lại vỉa hè cho tuyến phố được sạch đẹp và đặt chậu cảnh (cao 50cm) cho môi trường ngõ 41 thêm xanh - sạch - đẹp theo chủ trương thành phố.

Việc gia đình bà lát gạch vỉa hè và đặt các chậu cảnh không làm xấu đi mỹ quan đô thị. Ngoài ra, bà cũng muốn các xe ô tô tự do không còn chỗ đậu bừa bãi lên vỉa hè, sát nhà bà gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho gia đình bà cũng như người dân khi lưu thông trên tuyến ngõ này.

Tuy nhiên, ngày 02/12/2016, bà nhận được thông báo của UBND phường Đồng Tâm do ông Đinh Đức Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường ký. Theo bà Hà, thông báo của UBND phường có nội dung chỉnh trang đô thị, dỡ bỏ bục bệ, cầu dẫn xe lấn chiếm đường ngõ 41 phố Vọng nhưng lại yêu cầu bà phải bỏ phần lát gạch, dỡ bỏ chậu cây, trong khi bà không lấn chiếm cũng không xây bục bệ, cầu dẫn xe.

Cũng trên diện tích vỉa hè đó, đa số các nhà dân khác đã lấn chiếm, xây nhà kiên cố có cửa sát mét đường đi của ngõ nhưng chính quyền cũng chưa có biện pháp xử lý.

“Đây là thông báo có nội dung phiến diện của UBND phường, không phản ánh đúng thực tế. Việc gia đình tôi đầu tư tiền bạc, công sức để lát lại gạch vỉa hè, bị cày phá nham nhở trước đó chỉ có mục đích làm cho vỉa hè đẹp hơn, sạch hơn chứ gia đình tôi không có ý định lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Việc tôi lát lại vỉa hè theo hiện trạng cũ đã được một số cán bộ của UBND phường Đồng Tâm, tổ dân phố 7B chứng kiến, chưa ai lập biên bản về việc vi phạm và ra quyết định xử phạt, nay đột nhiên thông báo bắt tôi phải dỡ bỏ phần lát gạch là không công tâm”, bà Hà bức xúc.

Theo một cán bộ tổ dân phố ở ngõ 41 phố Vọng, trước khi cải tạo, nâng cấp ngõ 41 thì hiện trạng qua nhà bà Hà là như hiện tại, có cả cây xanh, chỉ có điều nền vỉa hè là xi măng. Bà Hà chỉ lát thêm gạch để cho đẹp tuyến ngõ và đặt mấy chậu cây xanh.

“Khi bà Hà lát gạch, bên quản lý đô thị của phường không có kết luận lấn chiếm, nay họ yêu cầu trả lại mặt xi măng chứ không phải lát vỉa hè bằng gạch, tôi thấy không cần thiết lắm. Hiện trạng vẫn như cũ thì nên để nguyên. Nếu xử lý thì có xử lý cả khu phố vì còn nhiều nhà có cả bục bệ, cầu dẫn xe lấn chiếm ngõ”, vị cán bộ tổ dân phố nói.

Trao đổi với chúng tôi về nội dung trên, bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm thừa nhận, tuyến ngõ 41 có nhiều nhà lập bục bệ, cầu dẫn xe lấn chiếm đường đi của ngõ 41 phố Vọng.

Ngoài ra, nhiều nhà của hai bên tuyến ngõ có hiện tượng lấn chiếm đất công và đã xây nhà kiên cố 4, 5 tầng. Tuy vậy, đây là vấn đề lịch sử để lại, hiện tại nhiều nhà chưa được cấp sổ đỏ.

Có khoảng hơn 40 hộ đã nhận được thông báo về việc dỡ bỏ bục bệ, cầu dẫn xe nhưng phường cũng đang cân nhắc vì sợ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân.

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất