Anh Phong bị tăng huyết áp, nhồi máu não
Vợ chồng anh Huỳnh Phong (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc (44 tuổi) có hai con là Huỳnh Nguyễn Huy Anh (14 tuổi) và Huỳnh Ngọc Hoàng Mai (17 tuổi), cùng trú tại đường số 7, thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Anh Phong làm nghề thợ may, chị Ngọc ở nhà làm bánh rán rồi đem đi bán dạo. Tiền thu nhập của anh chị cũng vừa đủ chi tiêu trong gia đình, lo cho hai con ăn học và nuôi mẹ già 85 tuổi thường bị bệnh.
Năm 2014, chị Ngọc phát hiện bệnh vảy nến, chân tay chị thường bị co giật, sức khỏe yếu dần, da xanh xao. Chị Ngọc đi đến các bệnh viện để khám chữa trị, bác sĩ cho biết căn bệnh của chị cần phải điều trị lâu dài nhưng vì không có tiền nên chị phải xin về nhà uống thuốc dưỡng bệnh tạm thời.
Cháu gái Hoàng Mai thấy hoàn cảnh gia đình quá khổ nên phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp nuôi mẹ bệnh. Song, vào tháng 4/2016, nỗi buồn của gia đình lại nhân đôi khi anh Phong, chồng chị Ngọc bị tăng huyết áp, nhồi máu não và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Vì căn bệnh quá nặng nên anh Phong đã bị bại liệt tay chân nằm một chỗ. Rồi, vào ngày 15/8, lại một tai họa đau thương khác ập đến gia đình anh Phong khi cháu Hoàng Mai trên đường đi làm về bị tai nạn giao thông, cháu bị nứt sọ, gãy xương vai, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Hiện nay, gia đình anh Phong lâm vào cảnh khốn cùng, bế tắc tiền bạc và suy kiệt tinh thần không tiền chữa bệnh cho cả 3 người trong gia đình.
Cháu Hoàng Mai bị tai nạn giao thông nứt sọ, gãy xương vai
Chị Ngọc nhìn đứa con nằm bất động trên giường khóc lóc kể: Suốt 2 năm chữa bệnh, bản thân tôi đã vay 10 triệu đồng để chữa căn bệnh vảy nến này. Nay đến chồng tôi bị tai biến nằm liệt giường và đứa con gái bị tai nạn, tôi như chết cả người. Dù có BHYT nhưng tiền chi phí ăn uống và tiền mua thuốc ngoài danh mục BHYT đã lên đến 30 triệu đồng. Số tiền này, tôi phải đi vay thêm người thân, bà con nhưng đến nay đã hết sạch, không còn đồng bạc.
Tôi chỉ biết ôm chồng, con khóc bởi bệnh vợ chồng tôi và vết thương cháu Hoàng Mai vẫn còn điều trị lâu dài với số tiền rất lớn. Đến nỗi, chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá khổ nên chuẩn bị xét duyệt vào hộ nghèo năm 2016 - 2017. Bà con, xóm làng cũng thương hại đến cho mì, gạo, sữa và chút đỉnh tiền bạc. Bây giờ, gia đình tôi quá kiệt quệ về tiền bạc, chỉ còn hy vọng đến tấm lòng nhân ái của mọi người cứu giúp để gia đình có tiền chữa bệnh.
Hoàn cảnh của gia đình anh Phong, chị Ngọc và cháu Hoàng Mai rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc, đường số 7, thôn Thanh Minh 2, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 47 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.