| Hotline: 0983.970.780

Cả nhà mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Sáu 23/11/2012 , 10:44 (GMT+7)

Cả nhà bà Lý hiện đang sống dựa vào trợ cấp 270.000 đồng/một tháng của người chồng bị bệnh tâm thần.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Lý xã Bình Sa (Thăng Bình - Quảng Nam) cùng ảnh người con trai đang chạy thận tại bệnh viện Đà Nẵng

Hơn 3 năm qua, bà Nguyễn Thị Lý, 60 tuổi ở tổ 4 thôn Châu Khê xã Bình Sa (Thăng Bình-Quảng Nam) luôn bị những cơn đau hành hạ và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo là u bàn chân phải. Giờ đây, bệnh của bà Lý ngày càng nặng và nguy kịch.

Trước năm 2009, bà Lý là người vợ, người mẹ tảo tần, quanh năm buôn bán gà vịt tại chợ Bến Đá để nuôi con trai ăn học và người chồng bị bệnh tâm thần. Rồi nỗi đau ập xuống gia đình bà, trong cùng một năm bà bị bệnh phải ra Huế chữa chạy và người con trai duy nhất là Phạm Hồng Trung đang học dở dang lớp 10 cũng vào nằm viện tại bệnh viện Đà Nẵng do bị suy thận. Vì bệnh tật, bà không còn cáng đáng được vai trò lao động chính nữa, tất cả những gì bán được bà đã bán hết để lo thuốc thang cho mình và con trai nên gia cảnh càng lâm vào khó khăn thiếu thốn. Trong căn nhà cũ kỹ, không có vật gì đáng giá, bà Lý tâm sự trong nước mắt: “Nhà tôi có 3 người nhưng tất cả đều bị các căn bệnh hiểm nghèo đe doạ đến tính mạng từng ngày, nên tôi rất mong nhận được sự cưu mang đùm bọc chở che của mọi người để 2 mẹ con tôi được sống”.

Cả nhà bà Lý hiện đang sống dựa vào trợ cấp 270.000 đồng/một tháng của người chồng bị bệnh tâm thần. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Lý, chị Hoàng Thị Liên, người ở cùng thôn với bà Lý nói: “Tôi thấy gia đình bà Lý quá đặc biệt khó khăn do bệnh tật, nên đã tự nguyện đứng ra quyên góp, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong huyện giúp đỡ, nhưng với căn bệnh hiểm nghèo, giờ đây tiền đã hết nên sự sống đối với mẹ con bà Lý chỉ được đếm từng ngày”.

Hiện nay, bệnh tình của bà Lý và anh Trung đều ở giai đoạn cuối, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo và những vòng tay nhân ái khắp mọi miền. Mọi sự giúp đỡ bà Nguyễn Thị Lý xin gửi về địa chỉ: Chị Hoàng Thị Liên, tổ 2 thôn Châu Khê xã Bình Sa, huyện Thăng Bình-Quảng Nam, điện thoại số: 0977.302948 hoặc văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyên giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm