Mưa xuống làm nhiều nhà nông vui mừng như bắt được vàng, tuy nhiên mưa lớn và đến bất ngờ khiến không ít người trở tay không kịp, rơi cảnh dở khóc dở cười.
Mưa lớn kéo dài đã làm các tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh bị chìm sâu trong nước, một số quán tạp hóa gần đường không kịp trở tay khiến nhiều hàng hóa bị nước nhấn chìm, trôi lềnh bềnh.
Đặc biệt, tại Quốc lộ 13 đoạn qua xã Thanh Lương, huyện Bình Long ngập sâu gần 1m khiến nhiều phương tiên lưu thông qua đây chết máy.
Chị Hoàng Thị Minh chủ tiệm tạp hóa tại chợ Thanh Lương cho biết, mưa to kéo dài trong khi khu vực chợ khá thấp nên nước tứ phía đổ về đã gây ngập cục bộ, một số cửa hàng bị ướt ngập hàng hóa do không kịp thu dọn.
Ông Nguyễn Văn Hai ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp lại phấn khởi cho biết, gia đình có 4,5 ha trồng hồ tiêu, trước khi mưa xuống các giếng khoan phục vụ tưới nước cho cây trồng đều cạn kiệt. Ông Hai đã phải nhờ đến giếng nước của các hộ lân cận để giúp vườn tiêu không chết khô vì hạn.
"Nhờ trận mưa này mà vườn hồ tiêu của gia đình tôi sống rồi, các hộ khác cũng vậy. Nói thật, trận mưa này bà con không khác gì nhặt được… vàng!”, ông Hai hồ hởi nói.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Phước dự báo trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bà con phải hết sức cảnh giác để chủ động ứng phó.