| Hotline: 0983.970.780

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai lại gây họa cho dân

Thứ Năm 26/08/2021 , 09:21 (GMT+7)

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai nắn suối khai thác quặng, khi mưa lũ xảy ra đã phá vỡ nhiều ao cá của người dân nhưng công ty không khắc phục.

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai khai thác quặng nhưng gây bất ổn tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ảnh: H.Đ

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai khai thác quặng nhưng gây bất ổn tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Ảnh: H.Đ

Nắn suối khai thác quặng gây thiệt hại cho dân

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai khai thác quặng apatít tại khai trường 32 và Làng Cáng 2 tự ý nắn dòng chảy của suối nên khi mưa lũ xảy ra đã làm vỡ bờ, tràn ao, trôi cá của 5 hộ chăn nuôi thuỷ sản trên địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời (thành phố Lào Cai).

Bà Phạm Thị Giang - thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời kể, ngày 13/6/2021 và 15/7/2021 có mưa lớn, nước cuồn cuộn từ con đường dọc suối Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai mở đường cho ô tô khai thác chở quặng đổ ập vào các ao cá. Khiến toàn bộ khu vực nuôi thuỷ của những hộ dân này trở một phần của lòng suối. Do không chịu nổi áp lực nước, bờ rào, ao cá bị xé tạc và dòng nước cuốn trôi toàn bộ cá mà người dân nuôi lâu nay. Vừa kể, bà Giang vừa cho xem clip ghi lại toàn bộ sự việc kinh hoàng trên khi họ chỉ biết đứng nhìn bất lực.

"Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai khai thác khoáng sản, nắn suối nên khi mưa lũ về, nước đổ dồn phá vỡ ao của nhà chúng tôi. Sự việc xảy ra từ đó đến nay, sau đó công ty cùng chính quyền xã thoả thuận với dân thống kê thiệt hại nhưng chỉ đền bù bằng tiền số cá bị cuốn trôi.

Chúng tôi chỉ mong muốn được đảm bảo quyền lợi, tài sản của mình và khôi phục lại ao để sản xuất, làm kinh tế vì chúng tôi không có công ăn việc làm. Tôi năm nay hơn 50 tuổi, đi làm không ai thuê, có mỗi cái ao để thả cá kiếm thu nhập nhưng ao giờ cũng là một phần của suối", bà Giang bức xúc.

Diện tích ao của gia đình bà Giang lên tới 620m2, hiện trạng tất cả bờ xung quanh, kè đá bị sạt lở.

Ghi nhận tại khu vực này, toàn bộ đất đá khu vực suối đã bị cày sới, đắp đống, tạo ra dòng chảy mới cho con suối giáp thôn Đoàn Kết, xã Tả Phời. Và với thời tiết diễn biến bất thường, nhất là hiện nay đang mùa mưa lũ thì không gì có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của người dân.

"Chúng tôi yêu cầu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai đến khôi phục lại ao để người dân thả cá, rào lại bờ rào và lấy lại đường nước cho gia đình chúng tôi canh tác, làm ăn kinh tế. Một ao của gia đình tôi hiện còn giữ được một ít cá nhưng đến nay hơn 70 ngày không có nước để thả vào ao. Ao còn lại thì thành một dòng suối không còn nhận ra", bà Hoàng Thị Giang Thanh một trong 5 hộ dân ý kiến.

Nổ mìn nứt nhà dân

UBND xã Tả Phời cũng có những biên bản yêu cầu công ty thực hiện khắc phục ngay việc đắp bờ, kè lại bờ ao, dẫn lại đường nước để nhân dân chăn nuôi phát triển kinh tế. Đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai trong quá trình sản xuất, khai thác đã tự ý nắn dòng chảy của suối không thông báo cho các hộ dân đang thực hiện chăn nuôi sản xuất trên diện tích của gia đình họ, giáp ranh giới khai thác của công ty.

Thế nhưng, sau sự việc kể trên, mọi thứ vẫn giẫm chân tại chỗ. Các cuộc họp để tìm phương án giải quyết cho các bên đến thời điểm này đều bất thành.

Khi bức xúc dồn nén đến đỉnh điểm, người dân đã chặn đường xe quặng của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai.

"Chúng tôi ngăn không cho xe của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai khai thác để giải quyết quyền lợi cho người dân thì họ lại mượn đường thao trường do Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai quản lý để di chuyển vào khu vực khai thác. Tuy nhiên, khu vực này đang được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung", bà Thanh nói và cung cấp toàn bộ clip cho phóng viên.

Qua clip cho thấy, xe khai trường dán logo VTV đi vào khu vực thao trường, bên ngoài có "biển báo cơ sở cách ly tập trung không nhiệm miễn vào" mà không vấp phải sự ngăn cản nào của lực lượng chức năng tại đây. Trong khi đó, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên tỉnh Lào Cai chỉ đạo hết sức quyết liệt.

Clip nước cuồn cuộn cuốn trôi cá, bờ ao của những hộ dân.

Cũng theo người dân phản ánh, khi Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai khai thác quặng, bắt đầu nổ mìn khiến những hộ dân hết sức lo lắng và đã kiến nghị lên công ty cho cán bộ đến kiểm tra hiện trạng trước khi thực hiện. Không nằm ngoài dự đoán, khi công ty nổ mìn đã gây nứt trần, bể nước trên nóc nhà dân. Công ty đã xử lý bằng cách xây trụ đỡ, mua téc nước mới khôi phục cho hộ dân. Tuy nhiên, từ những việc làm trên cho thấy việc cẩu thả trong khai thác của công ty này...

Cũng theo người dân có sự mập mờ trong thu hồi diện tích đất để phục vụ khai thác quặng.

"Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tự đứng ra thoả thuận với những hộ dân về việc thu hồi đất phục vụ việc khai thác quặng, nhưng ngoài bảng áp giá đền bù, thống kê tài sản thì chúng tôi chưa bao giờ thấy thông báo thu hồi đất của chính quyền. Khi thống kê tài sản, đo đạc cũng không có đại diện chính quyền xã cùng vào làm việc", một hộ dân cho biết.

Liên quan vấn đề khắc phục hậu quả nắn suối gây vỡ nhiều ao thuỷ sản, theo ông Trần Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Tả Phời, những hộ có đất nằm trong quy hoạch đang trong quá trình thực hiện thống kê, rà soát nhưng có một phần bị ảnh hưởng do lụt bão. Do đó, sẽ thống kê luôn  tài sản cây cối hoa màu báo cáo thành phố xin chủ trương và tiến hành thu hồi đền bù kết hợp xử lý lụt bão...

    Tags:
Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm