| Hotline: 0983.970.780

Đề Văn khối C mở, đậm hơi thở cuộc sống

Thứ Sáu 11/07/2014 , 08:59 (GMT+7)

Đề thi Ngữ văn khối C năm nay có nhiều nét tương đồng với đề thi tốt nghiệp THPT, không chỉ đơn thuần về cấu trúc đề mà cả ở những nội dung kiến thức được đưa vào đề.

Kết thúc 180 phút làm bài, nhiều thí sinh ở Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận xét như vậy.

Theo đó, câu 1 (2 điểm) đọc hiểu, tương tự, câu II (3 điểm) trích đoạn trong tác phẩm “Đời thừa” (Nam Cao) lại là phần kiến thức nâng cao trong chương trình Ngữ văn lớp 11. Câu III (5 điểm), yêu cầu bình luận 2 ý kiến về hình tượng sông Hương trong bút ký "Ai đặt tên cho dòng sông?" (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Dạng đề này đã xuất hiện trong đề Văn cả hai khối C và D năm trước.

Điểm thú vị nhất của đề Văn năm nay nằm ở câu về nghị luận văn học (3 điểm) với nội dung: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình. Ý kiến trên gợi cho anh/chị suy nghĩ về điều làm nên sức mạnh chân chính của mỗi con người cũng như của một quốc gia".

Với câu hỏi này, hầu hết các thí sinh đều liên hệ tới vấn đề thời sự biển đảo, đến hành động của Trung Quốc hiện nay. Nhiều thí sinh cho rằng, câu hỏi này vừa mang tính triết lý sâu sắc nhưng vẫn mang đậm hơi thở cuộc sống.

“Ở câu hỏi này, em đã liên hệ với sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 để làm sáng tỏ ý của câu hỏi về sức mạnh chân chính” - thí sinh Hoàng Ngọc Hùng, tại điểm thi ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất