| Hotline: 0983.970.780

Đội mưa, xuyên mây bán cành đào Tết

Thứ Năm 25/01/2024 , 13:48 (GMT+7)

Dọc đèo Giang Ma, mây mù bao phủ kèm mưa phùn. Dưới cái lạnh như cắt, người dân vùng cao vẫn bám trụ để bán những cành đào, mong muốn cái Tết đầy đủ.

Khu vực đèo Giang Ma huyện Tam Đường (Lai Châu) có hàng trăm cành đào được người dân đặt 2 bên lề đường quốc lộ 4D - cửa ngõ vào thành phố Lai Châu. Số đào này do bà con vùng cao trồng trong vườn nhà, với mong muốn những cành đào bán được sẽ giúp họ có cái Tết đầy đủ hơn.

Khu vực đèo Giang Ma huyện Tam Đường (Lai Châu) có hàng trăm cành đào được người dân đặt 2 bên lề đường quốc lộ 4D - cửa ngõ vào thành phố Lai Châu. Số đào này do bà con vùng cao trồng trong vườn nhà, với mong muốn những cành đào bán được sẽ giúp họ có cái Tết đầy đủ hơn.

Cành đào vùng cao có thân xù xì, lá xanh thẫm xen lẫn chút rêu mốc do thời gian và khí hậu. Đào vùng cao không có nhiều hoa, hoa không dày đặc nhưng nhìn tổng thể lại trông rất đẹp mắt. 

Cành đào vùng cao có thân xù xì, lá xanh thẫm xen lẫn chút rêu mốc do thời gian và khí hậu. Đào vùng cao không có nhiều hoa, hoa không dày đặc nhưng nhìn tổng thể lại trông rất đẹp mắt. 

Nhiệt độ lúc này ở đèo Giang Ma chỉ khoảng 8 độ C, sương mù dày đặc kèm mưa phùn. Sau khi những vị khách rời đi, người bán đào quay lên sưởi ấm với đống củi cháy dở. Cuối ngày không có nơi để gửi số cành đào nên họ ngủ ngay tại lán, ăn mì tôm, chia nhau sắn vùi, chờ đến khi bán được hết mới trở về nhà. 

Nhiệt độ lúc này ở đèo Giang Ma chỉ khoảng 8 độ C, sương mù dày đặc kèm mưa phùn. Sau khi những vị khách rời đi, người bán đào quay lên sưởi ấm với đống củi cháy dở. Cuối ngày không có nơi để gửi số cành đào nên họ ngủ ngay tại lán, ăn mì tôm, chia nhau sắn vùi, chờ đến khi bán được hết mới trở về nhà. 

Sùng A Vừ ở Sử Thàng, xã Giang Ma (huyện Tam Đường, Lai Châu) choàng tạm tấm áo mưa để giới thiệu từng cành đào cho khách. Mỗi cành đào, Sùng A Vừ lãi được khoảng 50 nghìn đồng. Số tiền này sẽ giúp gia đình anh có thêm cái Tết đầy đủ hơn. Tuy nhiên, năm nay kinh tế khó khăn, không có những xe tải lên thu mua. Chỉ có người đi đường thi thoảng ghé qua xem đào rồi lại đi. 

Sùng A Vừ ở Sử Thàng, xã Giang Ma (huyện Tam Đường, Lai Châu) choàng tạm tấm áo mưa để giới thiệu từng cành đào cho khách. Mỗi cành đào, Sùng A Vừ lãi được khoảng 50 nghìn đồng. Số tiền này sẽ giúp gia đình anh có thêm cái Tết đầy đủ hơn. Tuy nhiên, năm nay kinh tế khó khăn, không có những xe tải lên thu mua. Chỉ có người đi đường thi thoảng ghé qua xem đào rồi lại đi. 

Một người đi đường trong mây mù, lướt qua những cành đào cắm dọc quốc lộ 4D, đoạn qua đèo Giang Ma. Việc cắm đào rất có chủ ý, những cành đào được gối lên hàng rào đá rất đẹp mắt. Thế nhưng, hiếm hoi mới có khách hỏi mua.

Một người đi đường trong mây mù, lướt qua những cành đào cắm dọc quốc lộ 4D, đoạn qua đèo Giang Ma. Việc cắm đào rất có chủ ý, những cành đào được gối lên hàng rào đá rất đẹp mắt. Thế nhưng, hiếm hoi mới có khách hỏi mua.

Cũng như người miền xuôi, cành đào để trong nhà giống như mang mùa xuân về. Để tìm được một cành đào ưng ý là rất khó. Trong ảnh là 2 vị khách đã chốt mua và chuẩn bị buộc cành đào chở về nhà. Cành đào được người đi đường quan tâm, hỏi giá.

Cũng như người miền xuôi, cành đào để trong nhà giống như mang mùa xuân về. Để tìm được một cành đào ưng ý là rất khó. Trong ảnh là 2 vị khách đã chốt mua và chuẩn bị buộc cành đào chở về nhà. Cành đào được người đi đường quan tâm, hỏi giá.

Cách đó không xa là một điểm bán đào khác. Sương mù dày đặc với hàng đào ven đường, tạo nên khung cảnh đẹp chỉ có thể bắt gặp trong những chuyến đi vùng cao ở Tây Bắc. 

Cách đó không xa là một điểm bán đào khác. Sương mù dày đặc với hàng đào ven đường, tạo nên khung cảnh đẹp chỉ có thể bắt gặp trong những chuyến đi vùng cao ở Tây Bắc. 

Gia đình này ngoài bán cành đào còn bán thêm đá mài dao. Đây cũng là một 'đặc sản' ở Lai Châu. Những viên đá vuông thành sắc cạnh nhưng lại có độ mềm và ráp đủ để làm sắc những con dao lâu ngày không sử dụng.

Gia đình này ngoài bán cành đào còn bán thêm đá mài dao. Đây cũng là một 'đặc sản' ở Lai Châu. Những viên đá vuông thành sắc cạnh nhưng lại có độ mềm và ráp đủ để làm sắc những con dao lâu ngày không sử dụng.

Sùng A Su ở Sử Thàng, xã Giang Ma (huyện Tam Đường, Lai Châu) tóc ướt sũng vì mưa phùn nhưng vẫn hào hứng cho biết, đã bán hết số đào trồng trong vườn nhà. Những cành đào hiện tại được mua từ những người anh em ở Hồ Thầu. Hy vọng số đào này sẽ bán được trước ngày 23 âm lịch. 

Sùng A Su ở Sử Thàng, xã Giang Ma (huyện Tam Đường, Lai Châu) tóc ướt sũng vì mưa phùn nhưng vẫn hào hứng cho biết, đã bán hết số đào trồng trong vườn nhà. Những cành đào hiện tại được mua từ những người anh em ở Hồ Thầu. Hy vọng số đào này sẽ bán được trước ngày 23 âm lịch. 

Bông hoa đào ướt đẫm sương và nước mưa song vẫn giữ được màu sắc tươi thắm dưới cái lạnh như cắt của vùng cao Lai Châu.

Bông hoa đào ướt đẫm sương và nước mưa song vẫn giữ được màu sắc tươi thắm dưới cái lạnh như cắt của vùng cao Lai Châu.

Xem thêm
Nhiều lãnh đạo xã, phường của TP Hạ Long xin nghỉ hưu trước tuổi

QUẢNG NINH Trong số 12 lãnh đạo xã, phường của TP Hạ Long xin nghỉ chế độ trước thời hạn thì có 4 người sinh năm 1970, 1971, 1973.

Sản xuất lúa giảm phát thải, doanh nghiệp nhận thưởng tiền tỷ

Kiên Giang Trong vụ đầu, 9 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án TRVC sản xuất lúa giảm phát thải, đã được nhận thưởng 200.000 AUD, tương đương hơn 3,18 tỷ đồng.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.