| Hotline: 0983.970.780

“Gà trống” nuôi 2 con bệnh trọng

Thứ Sáu 27/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Vợ mất sớm vì bệnh ung thư vú, anh Lê Văn Hoa (42 tuổi) ở thôn Mỹ An 1, xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn-Bình Định) lâm cảnh gà trống nuôi con. 

Sẽ không có gì để nói nếu con anh Hoa sức khỏe bình thường, đằng này cả 2 cháu đều lâm bệnh hiểm nghèo, mạng sống “ngàn cân treo sợi tóc”…

Họa vô đơn chí

Khi chúng tôi tìm đến nhà, anh Lê Văn Hoa đang khoác trên mình chiếc áo rách vai, cặm cụi với cái cưa, cái bào làm công việc thợ mộc kiếm chút thu nhập để lo cho con.

Thế nhưng thu nhập từ nghề mộc chẳng bõ bèn gì so với căn bệnh hiểm nghèo 2 đứa con anh đang mắc phải. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết gia cảnh nhà anh Hoa thuộc diện hộ nghèo của thôn Mỹ An 1. Đã nghèo, tai họa lại dồn dập ập đến với gia đình nhỏ này.

Câu chuyện của anh Hoa dắt chúng tôi về những ngày gia đình anh còn hạnh phúc. Vào năm 1993, sau khi cưới nhau, hai vợ chồng anh Hoa dắt nhau lên Gia Lai lập nghiệp.

Cuộc sống nơi đất khách quê người tuy vất vả, nhưng nhờ chí thú làm ăn, vợ chồng anh cũng tạo dựng được cơ ngơi riêng rồi sinh được 2 người con một trai, một gái kháu khỉnh, cháu Lê Quốc Trung hiện đã 15 tuổi và Lê Võ Minh Anh (13 tuổi).

Cứ ngỡ cuộc đời êm đềm trôi đi, nào ngờ hạnh phúc quá ngắn ngủi, sau khi sinh 2 đứa con, vợ anh Hoa bắt đầu đau ốm triền miên. Năm 2011, khi phát hiện vợ bị ung thư vú giai đoạn cuối, vợ chồng anh Hoa bàn tính bán ngôi nhà ở Gia Lai dắt nhau về quê để tiện cho việc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của vợ.

 Còn nước còn tát, số tiền vợ chồng tích góp lâu nay cộng với số tiền bán nhà, anh Hoa đưa vợ vào Bệnh viện Ung bướu TP HCM chữa trị. Chữa chạy đến hết tiền mà tiền mất tật mang, không đầy một năm sau, vợ anh Hoa đã bỏ 3 cha con anh ra đi mãi mãi. Từ đó một mình anh làm ăn nuôi 2 đứa con nhỏ.

Tăm tối bỗng ập xuống gia đình anh Hoa khi không bao lâu sau ngày vợ mất, cậu con trai đầu Lê Quốc Trung bị mắc bệnh u tuyến yên. Anh Hoa bỏ cả nghề, chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền đưa cháu Trung vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 chữa trị.

Tại đây, Trung được các bác sĩ phẫu thuật lần 1 thành công. Những tưởng Trung khỏi bệnh, nhưng không lâu sau bệnh tình tái phát, đầu đau nhức, mắt phải bắt đầu mờ dần. Anh Hoa lại đưa cháu Trung đi tái khám và được bác sĩ phẫu thuật lần 2.

 Tổng cộng 2 lần phẫu thuật chi phí gần 100 triệu đồng, số tiền quá lớn so với cái nghèo của gia đình anh Hoa.

Tuy đã được phẫu thuật 2 lần nhưng bệnh tình Trung hiện tại vẫn không khỏi, bên mắt phải của cháu Trung đã mờ hẳn, các bác sĩ giới thiệu cháu qua Bệnh viện Chợ Rẫy để bắn tia Gamma Knife, nhưng khoản chi phí cho đợt chạy chữa này với anh Hoa là ngoài khả năng.

“Vợ mất được vài tháng thì Trung phát bệnh, tôi phải vay mượn anh em họ hàng, vay ngân hàng lấy tiền phẫu thuật cho con. Qua 2 lần phẫu thuật mà không hết bệnh, hiện cháu đã học lớp 9 nhưng phải nghỉ học để chữa bệnh.

Tôi vừa đưa cháu vào Bệnh viện Chợ Rẫy khám, hiện đang chờ chuyên gia bên Pháp sang để tiếp tục đưa cháu vào chữa trị. Thương con lắm nhưng biết làm sao, do bệnh nặng phải xin nghỉ học 1 năm. Không thể đến trường cháu buồn lắm, hàng ngày vẫn lấy sách ra ôn bài”, anh Hoa rầu rầu, nói.

Không chỉ cháu Trung bị lâm bệnh hiểm nghèo, cô em gái của Trung là Lê Võ Minh Anh đang học lớp 7 hiện cũng mang bệnh nặng.

Từ năm 2004, khi cháu Anh được 2 tuổi anh Hoa đã phát hiện con mình bị bệnh u tuyến thượng thận. Dù đã được phẫu thuật 1 lần nhưng từ đó đến nay cháu vẫn phải duy trì cuộc sống bằng cách uống thuốc đều đặn hàng ngày theo toa bác sĩ.

Bệnh hiểm nghèo vẫn học giỏi

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, nhưng cả 2 anh em Trung và Anh đều rất ham học, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Riêng cô em Lê Võ Minh Anh, dù là học sinh con nhà nghèo ở một làng chài nghèo, nhưng em đã đạt giải Ba cấp huyện môn tiếng Anh.

08-56-25_1
Dù nhà nghèo, mang bệnh hiểm nhưng 2 anh em Trung-Anh học rất giỏi, giấy khen đầy nhà

Chia sẻ về ước mơ, cả 2 anh em Trung và Anh đều mong ước mình khỏi bệnh để tiếp tục đến trường nuôi giấc mơ làm bác sĩ.

Cháu Trung nói: “Mẹ cháu mất vì bệnh, bản thân chúng cháu cũng đang bị bệnh hành hạ. Sau nhiều lần đến bệnh viện, cháu biết có nhiều người bệnh nặng nhưng do không có tiền chữa trị kịp thời mà chết. Sau này chúng cháu mong muốn làm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho người nghèo”.

Nói về 2 học sinh bệnh tật mà học giỏi, giáo viên Trần Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Thanh, chia sẻ: “Hoàn cảnh 2 em Trung và Anh rất bi đát, mẹ mất sớm, chỉ còn mình cha gồng gánh lo cho hai anh em ăn học và chữa bệnh, gánh nặng oằn lưng.

Dù bệnh nặng nhưng cả 2 anh em đều học rất giỏi, là học sinh giỏi nhiều năm liền của nhà trường. Về phía nhà trường đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, miễn các khoản đóng phí cho các em. Khi em Trung bệnh nặng, nhà trường vận động giáo viên, học sinh quyên góp được hơn 8 triệu giúp đỡ em chữa bệnh”.

 “Trường hợp thương tâm của 2 em Lê Quốc Trung và Lê Võ Minh Anh, chúng tôi mong có nhiều nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ để 2 em có điều kiện chữa bệnh, trở lại mạnh khỏe để đeo đuổi giấc mơ học tập của mình”, giáo viên Trần Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Thanh, bộc bạch.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm