![1-143057_163.jpg Chị Giang Phương Thanh khóc ngất khi vườn cà phê, hồ tiêu bị kẻ gian chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/1-143057_163-094903.jpg)
Chị Giang Phương Thanh khóc ngất khi vườn cà phê, hồ tiêu bị kẻ gian chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.
Ngày 14/2, đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với Công an xã Đăk Ta Ley tiến hành xác minh, điều tra làm rõ đối tượng chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu của một hộ dân trên địa bàn.
Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã nhận được phản ánh của chị Giang Phương Thanh về việc vườn cà phê, hồ tiêu của gia đình tại thôn Nhơn Thọ (xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) bị kẻ gian bị chặt phá không thương tiếc.
Ngày 14/2, để ghi nhận thực tế vụ việc, chúng tôi đã được chị Thanh dẫn ra hiện trường nơi những cây cà phê, hồ tiêu bị chặt phá trước đó vài ngày. Tại đây, chị Thanh gần như chết lặng khi chứng kiến hàng chục cây cà phê tiếp tục bị kẻ gian chặt phá, dấu vết còn rất mới. Xót xa khi tài sản của gia định liên tục bị phá hoại, chị Thanh đã khóc ngất, nói không thành lời. Phải mất một lúc lâu, chị Thanh mới bình tĩnh trở lại và cho biết, cứ tưởng công an xuống làm việc rồi thì đối tượng sẽ không dám xuống chặt phá nữa, rõ ràng người này muốn triệt đường sống của gia đình.
![5-143205_322.jpg Ước tính gần trăm cây cà phê của gia đình chị Thanh bị chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/5-143205_322-094904.jpg)
Ước tính gần trăm cây cà phê của gia đình chị Thanh bị chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.
Chị Thanh cho biết, trước đó vào ngày 12/2, như thường lệ, chị ra chăm sóc vườn cây thì phát hiện rất nhiều cây cà phê, tiêu, sầu riêng của gia đình bị kẻ gian chặt phá. Ngay sau đó, chị đã trình báo Công an xã Đăk Ta Ley xuống điều tra, xử lý.
Tại đây, lực lượng chức năng và gia đình đã kiểm đếm có 35 cây cà phê bị chặt phá chỉ còn trơ gốc. Bên cạnh đó, 4 cây sầu riêng đang cho trái cũng bị chặt và đặc biệt 200 cây hồ tiêu đang thu hoạch bị cắt gốc, chết héo.
“Nếu tính cả ngày hôm nay (14/2) đã có hàng trăm cây cà phê bị chặt phá, cùng với hồ tiêu, sầu riêng, gia đình ước thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng”, chị Thanh chia sẻ.
![3-143320_321.jpg Cây sầu riêng đang ra trái cũng bị chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/3-143320_321-094904.jpg)
Cây sầu riêng đang ra trái cũng bị chặt phá. Ảnh: Tuấn Anh.
Chị Thanh cũng cho biết, gia đình chị quê ở Lâm Đồng chuyển về xã Đăk Ta Ley sinh sống được hơn 1 năm. Tại đây, gia đình chị mua lại vườn cà phê, hồ tiêu với diện tích hơn 1,1ha để canh tác, lập nghiệp. Từ đó đến nay, gia đình chị không có bất kỳ mâu thuẫn, thù hằn với ai cả.
Tuy nhiên, vài ngày gần đây, chị Thanh có mâu thuẫn với một đối tượng. Chỉ 2 ngày xảy ra mâu thuẫn, chị Thanh ra vườn thì phát hiện vụ việc cà phê, hồ tiêu bị chặt phá.
“Chồng mất sớm, tôi phải nuôi 2 người con ăn học, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Gia đình phải vay mượn mua mảnh vườn này gần 400 triệu đồng, giờ bị chặt phá như vậy không biết làm sao để trả nợ, nuôi con ăn học nữa”, chị Thanh buồn bã cho biết.
![4-143409_878.jpg Khoảng 200 cây hồ tiêu bị đối tượng cắt gốc. Ảnh: Tuấn Anh.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/4-143409_878-094904.jpg)
Khoảng 200 cây hồ tiêu bị đối tượng cắt gốc. Ảnh: Tuấn Anh.
Chứng kiến vườn cà phê, sầu riêng của gia đình chị Thanh bị chặt phá, rất nhiều hộ dân sinh sống khu vực xung quanh cũng cảm thấy xót xa và bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của đối tượng phá hoại.
Bà Đặng Thị Tài (thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Lay) cho biết, chúng tôi sinh sống ở đây mấy chục năm nay rồi, chưa bao giờ xảy ra tình trạng vườn cây bị chặt phá như vậy. An ninh ở đây rất tốt, thậm chí mọi người để mặc vườn cây về quê ăn Tết cũng không bị mất gì hết.
![z6316674688955_bee2868765257b9b739b76898607cc0a-143517_748.jpg Vườn cây bị chặt phá khiến cuộc sống gia đình chị Thanh ngày càng khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/15/z6316674688955_bee2868765257b9b739b76898607cc0a-143517_748-094905.jpg)
Vườn cây bị chặt phá khiến cuộc sống gia đình chị Thanh ngày càng khó khăn. Ảnh: Tuấn Anh.
“Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc để giúp cho gia đình chị Thanh được yên ổn cuộc sống, người dân xung quanh cũng bớt lo hơn”, bà Tài chia sẻ.
Theo tìm hiểu được biết, trong quá trình điều tra vườn cà phê, hồ tiêu của gia đình chị Thanh bị chặt phá, cơ quan Công an đã mời một số đối tượng lên làm việc để xác minh, làm rõ.