| Hotline: 0983.970.780

Nỗi kinh hoàng của cư dân thoát nạn từ chung cư bị cháy

Thứ Năm 11/03/2010 , 14:28 (GMT+7)

"Sợ hãi nhất là cảnh ông bố buộc đứa bé thả xuống lan can tầng dưới. Tôi nhìn mà rớt nước mắt,...", anh Long, cư dân chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội) kể lại.

"Sợ hãi nhất là cảnh ông bố buộc đứa bé thả xuống lan can tầng dưới. Tôi nhìn mà rớt nước mắt, không thể tưởng tượng cảnh bi thảm đó ở chung cư hiện đại này...", anh Long, cư dân chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội) kể.

>> Hà Nội: Cháy chung cư, hai mẹ con thiệt mạng

21h tối qua (10/3), nhiều cư dân chung cư JSC 34 (Lê Văn Lương, Hà Nội) vẫn không dám về phòng - đang bám muội đen kịt. Những gương mặt còn chưa hết bàng hoàng.

Trong bộ quần áo ngủ, gương mặt trắng nhợt trong gió lạnh, Hà cư dân tại tầng 17 kể lại: "Tiếng la hét ở tầng 18 và những phòng bên cạnh cũng khiến chúng em hoảng loạn. Cho rằng đám cháy khá lớn đang ở phía dưới, bọn em chạy thẳng ra lan can cầu cứu mọi người". 

22h nhiều người sống trong tòa nhà còn chưa dám về nhà

Để chống chọi với luồng khói độc, Hà và anh trai là Duy đã chui vào nhà vệ sinh dùng khăn mặt ướt để thở. 15 phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt và chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất sử dụng xe thang chuyên dụng vươn lên những phòng cao tầng để đưa nạn nhân xuống qua ban công. Nhóm thứ hai dùng mặt nạ phòng độc tiếp cận những người còn mắc kẹt trong tòa nhà để đưa họ theo cầu thang bộ.

"Khi tốp cứu hộ tiếp cận tầng 17, em gái tôi được đeo mặt nạ phòng độc đưa xuống bằng thang chuyên dụng. Tôi thì trùm áo ướt chạy bộ xuống mặt đất an toàn. Nếu bị kẹt khoảng 30 phút không biết số phận chúng tôi sẽ thế nào", Duy kể lại, trên người là chiếc quần đùi trắng ám khói.

Thoát hiểm thần kỳ nhất trong buổi tối qua là một bé gái 2 tuổi ở tầng 18. Khi đám khói ngày càng lớn, bố mẹ đã buộc chặt con mình bằng những bộ quần áo thả xuống nhờ người sống ở tầng 17 trợ giúp. Cảnh sát cứu hộ đã dùng thang đưa bé xuống đất an toàn trong niềm vui của nhiều cư dân.

Không riêng những gia đình ở tầng cao, nhiều người ở những căn hộ phía dưới cũng lao ra khỏi tòa nhà và chăm chú theo dõi vụ việc. Họ liên tục cập nhật thông tin từ Ban quản lý tòa nhà, cảnh sát để nắm bắt tình hình.

Sau mỗi đợt thang cẩu đưa nạn nhân xuống mặt đất an toàn, những người thân ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Nhiều nạn nhân mặt bám khói đen kịt, ngất lịm đã nhanh chóng được hô hấp nhân tạo ngay tại hiện trường. Hàng chục bác sĩ, y tá của lực lượng cấp cứu 115 khẩn trương đưa nạn nhân đến bệnh viện. 

Cảnh sát đưa nạn nhân đi cấp cứu

Chứng kiến vụ cháy từ những giây phút đầu, anh Long sống ở tầng 10 cho biết, do khói đen bao phủ, nhiều người không thể chạy xuống cầu thang thoát hiểm đã lao ra phía lan can vẫy khăn gào khóc cầu cứu.

"Gần chục người đã phải đưa đi viện cấp cứu. Sợ hãi nhất vẫn là cảnh ông bố buộc đứa bé thả xuống lan can tầng dưới. Tôi nhìn mà rớt nước mắt, không thể tưởng tượng cảnh bi thảm đó ở chung cư hiện đại này...", anh Long nói.

Chị Thu cư dân tại tầng 9 cho biết, trong lúc nhiều người chạy xuống để thoát thân, chị vẫn chứng kiến cảnh một số người bịt kín mặt xông lên để cứu hàng xóm. Một số nạn nhân do khói xộc thẳng vào người cũng ngất lịm ngay sau đó. Ngoài ra, một số lính cứu hỏa cũng lả đi sau khi dập được ngọn lửa.

Đêm 10/3, không riêng cư dân chung cư JSC 34 mất ngủ, nhiều người thân của họ cũng nháo nhác đến để tìm kiếm và dò hỏi thông tin. Anh Trung ở phố Khâm Thiên cho biết, sau khi đọc thông tin trên mạng đã nhanh chóng xuống hiện trường.

"Tôi lo quá vì điện vào máy bàn và di động của em trai đều chẳng có kết quả. Giờ thì yên tâm rồi", anh Trung nói. Bên cạnh, cậu em trai cùng vợ áo ướt đẫm, vừa được cứu hộ từ tầng 18. 

Tòa nhà chung cư JSC, 18 tầng của Công ty cổ phần và xây dựng số 34, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội có hai khối A và B. Chiều 10/3, khói bao trùm toàn bộ khu A.

Tòa nhà này mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có giá trị 145 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn ISO về chất lượng xây dựng nhà cao tầng. Nhiều người dân nghi ngờ, nguyên nhân gây cháy có thể xuất phát từ khu xả rác của tòa nhà.

Theo ghi nhận của PV, trong số 4 người đưa đến bệnh viện Xây dựng cấp cứu, hai mẹ con chị Vương Lan Phương, 34 tuổi và Lưu Gia Minh 10 tuổi, sống tại tầng 18 đã tử vong do bị ngạt khói. Một đã được xuất viện. Người còn lại là kỹ thuật viên của tòa nhà đang nằm điều trị đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.