| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt người thân của những bệnh nhân chạy thận xấu số

Thứ Tư 31/05/2017 , 06:50 (GMT+7)

Ngày 30/5, Công an tỉnh Hoà Bình đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Trưa 30/5, tại phòng cách ly của khoa Hồi sức tích cực (BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình), bà Nguyễn Thị Thương, 45 tuổi ở tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hoà Bình vẫn đang nằm bất tỉnh. Sự sống của bà được duy trì bằng chiếc máy thở, khuôn mặt phù thũng, xám ngoét thỉnh thoảng lại co giật từng cơn.

Trong số 11 bệnh nhân chạy thận còn sống sau sự cố của ngành y tế ở Hoà Bình, tình trạng sức khoẻ của bà Thương được đánh giá là nguy kịch nhất và diễn biến khó lường.

14-55-14_nh-1
Bệnh nhân Nguyễn Thị Thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình trong tình trạng hôn mê.

Túc trực chăm sóc người chị gái, bà Nguyễn Thị Vân Anh nước mắt ngắn dài. Theo lời kể, bà Thương hiện đang là giáo viên trường cấp 2, có tiền sử bị suy thận mãn tính 10 năm nay. 3 năm đầu khi phát hiện bệnh, bà thường xuyên chạy thận ở BV Bạch Mai (Hà Nội), sau chuyển về điều trị theo chu kỳ 3 lần/tuần tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Gia đình có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Bà Thương bắt đầu điều trị lọc máu khoảng 7 giờ sáng ngày 29/5 (cùng với 18 bệnh nhân khác), khoảng 1 tiếng sau thì thấy có dấu hiệu bất thường. Người nổi đầy mẩn đỏ, hoa mắt, buồn nôn, khó thở, đau bụng và đi ngoài sau đó bất tỉnh. Hiện tại tình trạng sức khoẻ rất nguy kịch.

“Gia đình tôi chỉ mong chị Thương sớm tỉnh lại, đồng thời xác định rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, bởi vì tất cả 7 bệnh nhân thiệt mạng đều có triệu chứng giống nhau”, bà Anh nói.

Đêm 29/5, đêm tang tóc đối với thân nhân của 6 bệnh nhân chạy thận bất ngờ tử vong tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Đợi chờ bên ngoài nhà xác, hàng trăm người ngóng chờ nhận thi thể sau khi cơ quan chức năng kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi.

Bà Bùi Thị Nga (50 tuổi, thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy- là vợ bệnh nhân Bùi Văn Chính đã tử vong) nghe điện thoại từ người thân với giọng thều thào. “Anh nhà chị chết rồi. Bao năm lam lũ chạy thận nhưng ngày hôm nay lại ra đi đột ngột. Sao trời bắt tội khổ thế này...”, bà Nga khóc nghẹn.

14-55-14_nh-2
Rất đông hàng xóm chia buồn cùng gia đình ông Thạo (chồng bà Lê Thị Chung - vừa tử vong trong quá trình chạy thận) tại phường Tân Hoà (thành phố Hoà Bình)

Người phụ nữ toát lên vẻ lam lũ kể: “Trước khi đi chạy thận chồng tôi trông xe thuê trên thành phố. Như thường lệ vào sáng thứ 2 đầu tuần tôi lên thăm chồng chưa đến viện thì không ngờ nghe tin dữ. Bác sĩ cho tôi gặp chồng nhưng ông ấy chỉ nhìn mà không nói thêm được gì. Ít phút sau thì qua đời".

Xem thêm
Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Huế làm Phó ban Tuyên giáo và Dân vận

HUẾ Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được chỉ định đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, giữ chức vụ Phó Trưởng ban.

Báo chí - Đối tác không thể thiếu trong phát triển ngành nông nghiệp

Ngày 22/2, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì buổi gặp mặt báo chí đầu năm, đồng thời phát động Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp lần VI-2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất