| Hotline: 0983.970.780

Nước mắt tràn xóm nghèo đón thi thể 'hiệp sĩ' đường phố trở về đất mẹ

Thứ Ba 15/05/2018 , 14:54 (GMT+7)

Khoảng 3 giờ sáng 15/5, chiếc xe cứu thương đưa thi thể “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi về đến quê nhà. Giữa đêm khuya khoắt mà xóm nghèo Chánh Thiện như bừng thức bởi tiếng khóc, bởi nước mắt của người thân...

Từ chiều 14/5, căn nhà của ông Nguyễn Bỉ (SN 1950) ở xóm Chánh Thiện, thôn Chánh Khoan Tây, xã Mỹ Lợi (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã chật ních người dân địa phương tập trung đón thi thể của anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi), con trai ông Bỉ, 1 trong 2 “hiệp sĩ” đường phố bị bọn cướp đâm tử vong trong lúc anh Thôi cùng đồng đội đang ngăn chặn, truy bắt bọn cướp đang “ăn” xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, Quận 3 (TP HCM) xảy ra vào tối 13/5.

14-13-13_1
Ông Nguyễn Bỉ, cha anh Thôi, bên quan tài của con

Khoảng 3 giờ sáng 15/5, chiếc xe cứu thương đưa thi thể “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi về đến quê nhà. Giữa đêm khuya khoắt mà xóm nghèo Chánh Thiện như bừng thức bởi tiếng khóc, bởi nước mắt của người thân, bạn bè và hàng trăm người dân địa phương khóc thương cho cái chết đầy trượng nghĩa của anh Thôi.

Sáng 15/5, PV NNVN đã có mặt tại căn nhà là nơi “chôn nhau cắt rốn” của anh Thôi nằm giữa một vùng quê nghèo. Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ, lan tỏa khắp xóm làng. Hàng trăm gương mặt nông dân nặng trĩu do thức trắng đêm, do không ngớt rơi nước mắt khóc thương cho chàng trai đoản mệnh vốn đã có cuộc đời ngắn ngủi chẳng mấy hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Bảy, người dân xóm Chánh Thiện, kể chuỵện trong nước mắt: “Từ nhỏ nó đã khổ. Nhà nghèo quá nên Thôi phải tha phương cầu thực, vào tận Sài Gòn kiếm kế mưu sinh. Nó đi từ nhỏ nên bà con chòm xóm ít được gặp mặt. Mỗi khi về quê thăm cha mẹ, nó thường đi thăm bà con láng giềng. Nó là thằng con trai lành hiền, tốt tính. Năm trước nó có về thăm quê, lần đó nó đem ra khoe cái “giấy khen bắt cướp”, thanh niên trai tráng trong làng ai cũng nể phục, người cao niên thì vừa mừng vừa lo cho nó, bởi ít nhiều cũng hiểu “bắt cướp” là công việc luôn đối mặt với nguy hiểm. Ai ngờ bây giờ cái công việc “bắt cướp” đã cướp đi sinh mạng của nó. Thôi chết giữa đường giữa sá trong lúc bắt cướp, thấy thương nó quá. Cái chết của nó khiến bà con dân làng ai cũng tiếc thương, và cũng cảm thấy tự hào vì có người con quê hương đã dám hi sinh mạng sống vì việc nghĩa. Đó là tấm gương để thanh niên trong địa phương phải học hỏi, noi theo”.

Cùng đứa con trai 10 tuổi theo xe tang đưa thi thể chồng về an táng tại quê hương, nơi đã sinh ra “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi, chị Nguyễn Thị Thanh Dung (41 tuổi), vợ anh Thôi, nghẹn ngào: “Vì hoàn cảnh, 2 vợ chồng tôi đã ly hôn, nhưng tôi vẫn biết anh Thôi rất thương mẹ con tôi. Những lúc rảnh rỗi, thường nhất là những ngày cuối tuần, anh Thôi đến đưa con trai đi chơi, cho con ăn uống những món con thích. Trước khi cưới nhau, anh ấy chịu khó làm ăn lắm, từ đạp xích lô, chạy quán phở, rửa xe, chạy xe ôm.

14-13-13_2
Chị Nguyễn Thị Thanh Dung, vợ anh Thôi, cùng con trai về đưa tang chồng

Trong quãng thời gian chạy xe ôm, anh ấy thường chứng kiến cảnh cướp bóc giữa đường, nên đã tham gia vào đội bắt cướp. Thấy công việc anh đang làm nguy hiểm đến tính mạng, tôi nhiều lần khuyên ngăn nhưng chồng tôi bảo đó là tấm lòng muốn giúp người, là niềm đam mê ngăn chặn cái ác của anh, tôi đành chịu. Tuy nhiên, nhiều lần chồng tôi về nhà khoe bắt được bọn cướp, đòi lại tài sản cho người dân, tôi thấy lòng mình cũng vui. Nhưng giờ đây, anh ấy đã không còn, không biết rồi mai đây tôi phải lo cho con ăn học thế nào khi không còn anh ấy phụ giúp”.

Im lặng một lát để nuốt cơn nấc nghẹn, chị Dung òa khóc, nói trong nước mắt: “Tôi mong anh ấy sống khôn thác thiêng giúp cho tôi có đầy đủ sức khỏe để làm lụng nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”.

14-13-13_3
Bằng khen “bắt cướp” của anh Thôi do UBND quận Tân Bình (TP HCM) tặng

Mẹ anh Thôi, bà Nguyễn Thị Ô (68 tuổi) trở nên thất thần từ khi nghe tin con mình bị cướp đâm chết. Suốt 2 đêm 1 ngày thức trắng chờ nhận thi thể con, cơ thể già của bà Ô như không còn đủ sức để chịu đựng nỗi đau, bà đi đứng liêu xiêu như có thể đổ sụm bất cứ lúc nào. Bà Ô nghẹn ngào nói: “Khi nghe con tui nói nó tham gia đội bắt cướp, vợ chồng tui đã nhiều lần nhỏ to khuyên can nó vì công việc này rất nguy hiểm đến tính mạng. Nó chỉ nghe chứ không nói đi nói lại lời nào...”.

Ông Hà Văn Hài, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi, cho biết từ chiều 14/5 chính quyền địa phương đã đến thăm, an ủi, động viên gia đình anh Thôi, đồng thời hỗ trợ trước mắt cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng để lo việc mai táng. “Chúng tôi sẽ tích cực vận động bà con địa phương chung tay hỗ trợ để lo việc mai táng cho anh Thôi thật chu toàn”, ông Hài nói.

14-13-13_4
Đông đảo người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân
“Chiều nay 15/5, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Quận ủy, HĐND, UBND Quận 3 (TP HCM) sẽ về thăm gia đình anh Nguyễn Văn Thôi. Cũng trong chiều 15/5 lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng sẽ đến thăm, động viên gia đình nạn nhân và viếng đám tang anh Thôi”, ông Hà Văn Hài, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lợi, cho biết.

Tại buổi họp báo sáng nay tại TP. HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây mất mát đau thương không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà còn là nỗi đau của lãnh đạo UBND và Công an thành phố.

Tướng Minh cho biết, UBND TP cam kết đài thọ tất cả chi phí điều trị và mai táng cho các “hiệp sĩ” gặp nạn. CA Thành phố sẽ xem xét thiệt hại và hoàn cảnh của 2 người đã hi sinh, 3 người bị thương để hỗ trợ đền bù tương xứng, đặc biệt ai có con chưa thành niên và người già. Làm sao có được nguồn vốn lâu dài để chăm sóc người già và trẻ chưa thành niên của các gia đình hiệp sĩ bị nạn... (TA)

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm